BÀI GỐC Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi và rồi tuyệt vọng muốn khóc.

19 Chia sẻ

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi giận chồng từ hôm đó đến nay. Anh đúng là vừa quá đáng vừa phung phí.

Mới ngày 6/3 mà chồng tôi đã rút 10 triệu để mua quà 8/3. Lúc điện thoại báo tin tài khoản bị trừ tiền, tôi rất bất ngờ. Gọi điện hỏi chồng thì anh nói cần tiền gấp để mua quà 8/3, chuyện này cũng liên quan đến tôi. Lòng tôi phấn khởi mừng thầm, cứ nghĩ chồng sẽ mua quà tặng mình.

Lương vợ chồng tôi tuy ổn định nhưng không cao. Chúng tôi mới xây nhà riêng nên vẫn còn nợ nần vài người thân. Mỗi tháng, tôi và chồng thống nhất sẽ chuyển 10 - 20 triệu vào một tài khoản khác, do chồng đứng tên, số điện thoại nhận biến động số dư là tôi. Cứ 6 tháng/lần, chúng tôi lại rút tiền ra để trả cho người ta.

Vì nợ nên chồng tôi rút gọn hết mọi ngày lễ. Anh chỉ chở 2 mẹ con đi ăn, hóng gió rồi về. Tôi cũng chẳng dám chi tiêu gì cho bản thân, ngay cả thỏi son sắp hết cũng không dám mua. Đợt trước, lúc đi dạo trung tâm thương mại, tôi rất thích một cái túi xách. Nhìn giá hơn 4 triệu, tôi lập tức từ bỏ ý định. Nay chồng rút 10 triệu, tôi cứ đinh ninh anh ấy sẽ mua quà tặng mình và mẹ chồng.

Nhưng chiều, chồng lại đem về 2 túi quà kèm thiệp chúc mừng. Tôi bất ngờ, nhìn kĩ tên người trên thiệp mừng thì càng ngỡ ngàng hơn. Đó là tên 2 cô giáo dạy lớp mầm non của con tôi.

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp chúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thấy tôi tròn mắt kinh ngạc, anh ôn tồn giải thích là con mới đi học năm đầu tiên, được các cô quan tâm chu đáo, quý mến nên mới mua quà tặng cô. Nhưng rõ ràng, 20/11, chồng tôi cũng mua quà xịn, mỗi cô cũng hơn 5 triệu đồng. Tết cũng biếu quà Tết. Bây giờ lại tiếp tục biếu quà 8/3. Trong khi lần nào nhận quà, các cô cũng bối rối vì toàn các món quà quá đắt tiền. 

Dịp Tết, 2 cô còn mua quần áo cho con tôi như một cách trả lại gián tiếp. Vậy mà chồng tôi vẫn không hiểu, vẫn cố chấp mua 2 cái túi xách đắt tiền để tặng là sao?

Tôi trách chồng phung phí thì anh mắng ngược tôi là vô ơn, không biết quan tâm đến thầy cô của con. Tôi bực bội vô cùng nhưng không muốn nhà cửa ồn ào nên cố nhịn. Thấy 2 phần quà đặt trên bàn, tôi lại ấm ức không thôi. Anh ấy luôn nghĩ đến người khác và chưa bao giờ nghĩ đến vợ mình. Càng nghĩ, tôi lại càng tức mà.

Chia sẻ