Nhiều lần thấy con trai giặt quần áo cho vợ, tức mình tôi khuyên con ly hôn và sững sờ với câu đáp trả của con
Câu nói của con trai nói rất đúng làm tôi ngậm đắng nuốt cay không thể làm gì được con dâu.
Con trai tôi tính tình hiền lành, ít nói, chăm làm, có ngoại hình bình thường, thu nhập mỗi tháng được 8 triệu. Mỗi lần chạm mặt bạn gái mặt con đỏ ửng, miệng lắp bắp không nói thành lời. Chính vì thế, các cô gái chỉ tiếp xúc với con tôi một lần và không bao giờ quay trở lại nữa.
Sau nhiều năm nhờ mai mối, cuối cùng con tôi cũng có được một người vợ ở tuổi 40. Ngay lần đầu tiếp xúc với bạn gái của con trai, tôi không ưa chút nào. Nhìn con không được khôn ngoan và cách ăn nói đanh đá chua ngoa. Tôi có ý muốn từ chối nhưng người mai mối nói "nồi nào úp vung nấy". Những cô gái khôn ngoan sẽ không lấy con tôi. Thời buổi này kiếm được vợ cho con trai là tốt lắm rồi.
Vì không muốn con trai bị ế vợ nên tôi quyết định cho hai đứa lấy nhau.
Các con tôi cưới nhau đã được hai năm rồi nhưng chưa có con. Nhiều lần tôi khuyên các con đi khám để xem nguyên nhân nào chưa thể mang thai. Con dâu đáp ngay là không có con chẳng sao cả, càng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và đi chơi, vợ chồng bớt mâu thuẫn. Câu nói của con dâu làm tôi tức nghẹn họng nhưng con trai chỉ im lặng không dám mở miệng dạy dỗ vợ.
Ảnh minh họa
Vì muốn được sống tự do thoải mái nên các con tôi đã ra ở riêng sau khi cưới được 2 tháng. Thỉnh thoảng tôi đến thăm nhà con trai đều thấy con đang làm việc nhà, còn con dâu ngồi bấm điện thoại. Tôi khó chịu nhắc con dâu cùng làm việc nhà với chồng cho nhanh xong việc rồi cùng ngồi chơi. Vậy mà con dâu nói tôi lắm chuyện, đừng can thiệp quá sâu vào việc của gia đình khác. Con trai nghe thấy 2 mẹ con cãi lộn nên vội chạy ra trách tôi vài câu, sau đó con đẩy tôi ra khỏi cổng.
Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi mang cho con một khoanh giò nạc, Nhìn thấy con trai đang giặt quần áo cho vợ, tôi bực mình quát, sao suốt ngày phải giặt quần áo cho vợ thế? Con cứ chăm làm quá nên vợ sinh hư là phải. Vợ gì mà vừa lười biếng, lại không chịu sinh con nếu không sống được với nhau thì ly hôn đi.
Con trai lạnh lùng đáp câu bỏ vợ rồi con sống với ai? Con nói sống một mình như thế là quá đủ rồi, bây giờ có vợ, con phải giữ, không thể để mất được.
Tôi giật mình sửng sốt khi nghe câu nói của con trai. Con nói hoàn toàn đúng, tôi thật sự bất lực không biết phải dạy dỗ con dâu này thế nào nữa?