BÀI GỐC Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Sinh nhật tôi, chồng hớn hở mang về một túi quà, mở ra xem mà mặt tôi biến sắc, miệng đắng ngắt: "Chồng ơi là chồng..."

Trong ánh mắt chờ đợi của cả nhà, tôi từ từ mở túi và rồi tuyệt vọng muốn khóc.

8 Chia sẻ

Tôi khó sinh nên phải vào viện trước nửa tháng nhưng chồng không xuất hiện một lần, khi về nhà, nhìn anh nằm bất động mà tôi ngã quỵ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi bật khóc hỏi chồng đã xảy ra chuyện gì thì em gái chồng từ trong phòng chạy ra...

Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm, tốn rất nhiều tiền để chữa vô sinh, khi trong nhà không còn tiền và dự định đi vay thì tin vui đến. Tôi có thai, chồng rất phấn khích khi biết bản thân sắp trở thành bố. Anh nói sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa để chăm lo tốt cho các con.

Những tháng sau đó, hết giờ làm ở công ty, chồng đi làm thêm ở quán cà phê. Còn tôi bầu bì lớn dần, đi lại không an toàn nên nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Nhờ sự chăm chỉ làm việc của chồng nên giai đoạn mang thai, tinh thần tôi rất thoải mái, không phải lo về tiền bạc.

Nửa tháng trước, bác sĩ khuyên tôi đến bệnh viện nằm để theo dõi và can thiệp y tế kịp thời, bởi sức khỏe tôi không được tốt. Vì thế chồng đã đưa tôi nhập viện sớm, sau đó anh quay trở về làm việc, còn việc chăm sóc tôi đã có bà ngoại lo.

Công việc của chồng chưa bao giờ đi công tác. Vậy mà từ lúc tôi nằm viện, anh nhắn tin là đi công tác nửa tháng nên không thể chăm sóc vợ con được. Tôi thấy lạ nên gọi video để xác minh nhưng chồng nói mạng kém nên không dùng được. Gọi điện thoại thì anh nói đi cùng với sếp nên không tiện nghe máy. Anh cũng nhắn là công việc bận rộn căng thẳng, không trả lời được vợ nên nhắc tôi cứ nghỉ ngơi, khi nào rảnh anh sẽ nhắn tin.

Không muốn làm phiền đến chồng nên tôi không gọi điện nữa. Thời gian tôi nằm trong bệnh viện chỉ ăn rồi nằm lướt mạng và buôn chuyện với những người cùng phòng. Thỉnh thoảng chồng mới nhắn tin hỏi han vài câu và chúc ngủ ngon.

Suốt nửa tháng sinh con trong bệnh viện không thấy mặt chồng, về đến nhà nhìn anh nằm bất động trên giường mà tôi ngã quỵ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi tôi sinh con xong, muốn gọi điện báo tin vui cho chồng, vậy mà anh không bắt máy, vài tiếng sau mới nhắn tin chúc mừng. Biểu hiện của chồng rất lạ, tôi nghi ngờ và lo lắng vô cùng, phải chăng anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thế nhưng mẹ tôi vỗ về nói không sao và khuyên tôi đừng nhắn tin gọi điện cho chồng nữa để anh ấy yên tâm công tác. Tôi cứ quấy quả thế, anh không hoàn thành nhiệm vụ lại bị đuổi việc thì tội.

Thứ 3 vừa rồi, tôi được xuất viện về nhà, cánh cửa vừa mở ra, tôi choáng váng khi nhìn thấy chồng nằm bất động trên giường, đôi chân băng bó trắng toát. Tôi bật khóc hỏi chồng đã xảy ra chuyện gì?

Em gái chồng tôi từ trong phòng chạy ra nói:

"Sau khi đưa chị vào viện thì anh bị tai nạn rất nặng, nằm viện suốt 2 tuần liền, mới về nhà hôm qua. Không muốn chị lo nghĩ nhiều nên em đã thay anh nhắn tin cho chị mỗi ngày".

Chưa kịp mừng rỡ vì con được sinh ra thì tôi đã đón tin chồng tai nạn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng, giờ anh nằm một chỗ, không biết bao giờ mới đi làm được. Trong những tháng tới, gia đình tôi biết lấy tiền đâu để mà duy trì cuộc sống đây?

Chia sẻ