Sau câu trách móc của mẹ, tôi quyết định đưa hết tiền tích lũy trong 10 năm cho vợ giữ, không ngờ cô ấy từ chối
Không hiểu vợ đang giận dỗi hay không cần tiền của chồng đây?
Lương tôi cao gấp 4 lần của vợ nên tôi không muốn số tiền bản thân làm ra bị vợ kiểm soát. Thế nên, tôi thỏa thuận với vợ tiền ai người ấy giữ, mỗi tháng chồng chỉ đóng đủ để chi tiêu sinh hoạt, còn tiền dư tôi sẽ giữ để làm việc lớn.
Trước khi cưới, bố mẹ mua nhà và xe hơi cho tôi, thế nên tiền làm ra, tôi cũng chỉ gửi ngân hàng tiết kiệm, chưa có nhu cầu dùng đến. Hiện tại chúng tôi đã có 2 con, mỗi tháng đưa vợ 5 triệu, cô ấy không có ý kiến gì nên tôi không tăng tiền chi tiêu sinh hoạt.
Ngày hôm kia, mẹ tôi qua chơi, nhìn thấy số tiền tôi đưa cho vợ chi tiêu trong tháng, bà cau mày hỏi tại sao tôi đưa cho vợ ít thế? Tôi bảo thế là đủ rồi, đưa nhiều chi nhiều. Mẹ tỏ thái độ tức giận nói cho tôi một tràng dài.
Mẹ bảo vợ tôi là người hiền lành chịu thương chịu khó. Sáng nào cũng dậy từ 5h sáng, đêm 11h mới được đi ngủ. Hằng ngày vừa lo kiếm tiền, lại phải chăm sóc 2 con nhỏ, nội trợ, dạy con học. Những khi ông bà nội ngoại bệnh phải đi viện, vợ tôi lại phải sắp xếp thời gian đi chăm sóc.
Ảnh minh họa
Mỗi lần mẹ qua thăm con cháu, thấy vợ tôi làm luôn tay nhưng không bao giờ than vãn nửa lời. Còn tôi có mỗi việc đi làm, tối về nằm xem điện thoại rồi lăn ra ngủ. Công lao của vợ lớn thế mà tôi không chịu ghi nhận và tin tưởng cô ấy.
Mẹ bảo bản thân không làm ra tiền, ở nhà nội trợ mà suốt 40 năm nay, bố làm được đồng nào đưa về cho bà nắm giữ hết. Chính sự tin tưởng của ông giúp bà yên tâm và có động lực chăm sóc gia đình.
Một người vợ chu toàn, đảm đang không phải dễ dàng có được, vì thế tôi phải trân trọng. Mẹ muốn tôi đưa hết tiền tiết kiệm và thẻ lương cho vợ nắm giữ. Những lời tán dương của mẹ về con dâu làm tôi thấy yên tâm về vợ hơn. Thế nhưng khi tôi định đưa tài sản tích lũy trong 10 năm qua cho vợ thì cô ấy khước từ.
Vợ bảo mỗi lần đi chợ hay vào cửa hàng thích cái gì là mua ngay, bản thân không có tay giữ tiền. Trong nhà, chồng có năng lực giữ tiền thì cứ cầm, không nhất thiết phải là vợ.
Nhìn mặt vợ không được vui lắm, nghe cô ấy nói mà tôi bối rối, không hiểu vợ nói thật lòng hay đang giận dỗi nữa. Thái độ của vợ làm tôi thấy lo mà không biết phải làm sao cho đúng nữa?