BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi rất sợ đàn ông như anh N.P

,
Chia sẻ

(aFamily) - Dù đã cảnh giác tôi cũng không chắc mình sẽ “an toàn”.

Chào anh N.P
 
Đọc bài viết tôi biết anh không phải là người xấu, vô trách nhiệm. Mỗi tội ông trời “ban” cho anh trái tim quá nhiều ngăn. Tôi không ghét anh nhưng thực sự tôi rất sợ những người đàn ông như vậy.

 

Tôi sẽ rất đau khổ nếu như sau này chồng mình ở bên cạnh nhưng tâm trí của anh ấy lại tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Và thật là thảm hoạ nếu như anh ta không kiểm soát được bản thân mình mà chạy theo cảm xúc, bỏ vợ bỏ con để ra đi với người tình. Khi đó gia đình sẽ bị dư luận bàn ra tán vào, coi thường và rẻ rúng. Con cái thì xấu hổ, ảnh hưởng đến tương lai sau này.

 

Vì thế tôi luôn tìm cách tránh xa những người đàn ông đa tình. Nhiều người rất giỏi giấu sự trăng hoa của mình. Thế nên dù đã cảnh giác tôi cũng không chắc mình sẽ “an toàn”.

 

Vì thấy anh là người tử tế nên tôi cũng muốn nhờ anh một việc. Anh có thể chỉ cho tôi cách mà những người đàn ông đa tình thường giấu bản tính của mình không? Làm cách nào để tôi phát hiện ra những người như vậy?

 

Nếu như anh dằn vặt vì tính đa tình của mình thì tôi mong anh sẽ trả lời giúp tôi và nhiều cô gái khác những câu hỏi này.  Coi như đó là một cách chuộc lại lỗi lầm. Hơn nữa, nếu phụ nữ phát hiện ra được những người đàn ông trăng hoa để tránh xa thì anh cũng ít có cơ hội lăng nhăng, mà có thể yên tâm sống đứng đắn như anh mong muốn.  

Chia sẻ