BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Phản hồi bài "Tôi đang tìm cho mình một người vợ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khó để tìm cho mình một người vợ (chồng), không phải vì không có người nào đến với mình mà là chưa thấy người phù hợp với mình.

Tôi hoàn toàn đồng ý với những chia sẻ của bạn An Nguyễn. Hôn nhân là chuyện trọng đại của cả đời một con người, ta cũng không thể nói khi thấy đối tượng vừa mắt, xinh xinh, gia đình đàng hoàng ... là có thể kết hôn được.
 
Bạn biết đó, tình yêu hôn nhân là loại tình cảm thiêng liêng. Nó rất đẹp và nhiều lãng mạn đối với những người đang yêu. Khi yêu ta có thể bỏ qua những nhược điểm của người yêu, khi yêu ta có thể chìu chuộng vâng lời người yêu và đôi khi thần tượng hoá người yêu của mình và nghĩ rằng vì yêu nhau mà cả hai sẽ hoà hợp với nhau.
 
Nhưng khi đã là vợ chồng, đã qua tuần trăng mật rồi thì cả hai lại thấy sao người chồng (vợ) của mình lắm tật xấu thế, lúc đầu là những chuyện nhỏ nhặt, sau thời gian tích lũy những nhỏ nhặt trở thành to, chờ đến dịp nó sẽ bùng phát.

Bên cạnh đó nếu như cuộc sống nhiều túng quẩn với cơm áo, gạo tiền, thuốc thang, tiền học cho con cái, tiền thuê nhà nếu ở nhà thuê..., hàng trăm thứ phải lo toan. Nếu cả hai cùng chung sức tạo dựng để vượt qua mọi khó khăn thì gia đình được duy trì và tồn tại. Nếu một trong hai người đã quá mệt mỏi và bất mãn hoặc đứng núi này trong núi nọ thì gia đình ly tan.

Tôi cho rằng suy nghĩ của bạn An Nguyễn không mang tính cầu toàn mà đó là những điều cơ bản mà bạn chuẩn bị cho tình yêu hôn nhân trong tường lai gần.

Khó để tìm cho mình một người vợ (chồng), không phải vì không có người nào đến với mình mà là chưa thấy người phù hợp với mình.

Như bạn biết, chúng ta đang sống trong đại gia đình, trong cộng đồng xã hội thì phải dung hoà giữa các bên, rằng một chàng trai thông minh điềm đạm không thể nào cưới một cô vợ lúc nào cũng líu lo cái miệng, chưng diện bản thân, còn mọi việc gia đình đều giao người giúp việc hoặc một cô gái trinh trắng không thế cưới người đàn ông đã ly dị hay nghiện một trong những tật xấu.

Tôi không tán thành ý kiến "lấy đại" giống như ông bà ta thời xưa là tình yêu có sau hôn nhân, bởi xã hội bây giờ càng phát triển thì tư duy cũng thay đổi theo. Có rất nhiều đôi không thể sống với nhau được lâu hơn 3 năm, phần lớn là do họ không tìm hiểu kỹ tính cách của nhau trước đây, họ chia tay vì những lý do cuối cùng thật lãng nhách là 'không hợp nhau'' để lại những mất mát cho đứa con thơ dại và gây nên làn sóng mất niềm tin vào đàn ông hay phụ nữ như hiện nay. Có một số bài được đăng trên diễn đàn rằng đàn ông thuộc họ " sở" hay phụ nữ vì "tiền". Thật đau lòng phải không các bạn. Các bạn chia sẻ ý kiến nhé.

Chia sẻ