BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Nếu họ đã quan hệ với nhau, Sơn nên tìm hiểu người con gái khác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Với phụ nữ, chuyện mây mưa thường để lại ấn tượng sâu đậm, khó quên vì họ chỉ làm chuyện đó khi có tình cảm với người đàn ông.

Chào Sơn, chào các bạn!

 

Xin nói ngay từ đầu, nếu tôi là Sơn, tôi không bao giờ để cho mình có ý nghĩ sẽ gần gũi với người yêu cũ của bạn thân. Nhưng Sơn đã lỡ yêu người con gái đó mất rồi, giờ nên suy nghĩ kỹ làm thế nào cho phải.

 

Nếu tôi là người trong nhóm bạn thân của Sơn, mà nhóm này gồm cả trai cả gái nên sẽ có nhiều xì xầm to nhỏ, khi thấy Huyền chấp nhận yêu Sơn, tôi sẽ có phần không tôn trọng Huyền. Cô ấy nay ở vòng tay của người này, mai lại ở vòng tay của người khác mà hai người con trai đó lại biết nhau, cứ như là dùng hàng chung vậy, dù đó là bạn gái chứ không phải đồ vật.

 

Nếu Hoàng và Huyền chỉ đơn thuần yêu nhau một cách “trong sáng” thì khi Sơn yêu Huyền, mọi chuyện đã rất khó xử rồi. Nhưng điều tôi lo ngại là đôi tình nhân cũ không chỉ dừng lại ở mức độ đó, có khi họ đã ăn nằm với nhau rồi. Chuyện này có nhiều khả năng xảy ra vì ta đang sống ở một xã hội mở, trai gái yêu nhau không quan hệ tình dục với nhau mới là chuyện lạ. Không biết Sơn đã nghĩ đến chuyện này chưa. Sơn có cảm thấy dễ chịu khi thân thể bạn gái mình đã tường tận trong đầu người bạn thân?

 

Mặt khác, khi Hoàng và Huyền gặp nhau, sẽ không tránh khỏi việc nhớ lại chuyện xưa, khi họ còn gắn bó với nhau. Mà với phụ nữ, chuyện mây mưa thường để lại ấn tượng sâu đậm, khó quên vì họ chỉ làm chuyện đó khi có tình cảm với người đàn ông.

 

Mọi người thường nói: tình cũ không rủ cũng tới. Đến một thời điểm thích hợp nào đấy, đôi tình nhân cũ có thể lại tìm đến với nhau, khi đó anh Sơn sẽ là người bị cắm sừng. Hoặc đơn giản hơn, sau này khi đã yêu nhau, đang ân ái với Sơn, Huyền có thể tưởng tượng đến Hoàng, thậm chí còn so sánh hai người với nhau.

 

Vì vậy cho dù Huyền có tuyệt vời đến thế nào thì Sơn cũng nên quên cô ấy đi. Điều đó sẽ tốt cho cả anh, cả Huyền, cả Hoàng và nhóm bạn của anh. Nhiều người cũng tưởng mình đã tìm ra một nửa rồi sẽ gắn bó cả đời nhưng cuối cùng vẫn chia tay nhau. Trường hợp éo le của Sơn lại càng dễ như vậy. Không nên tiếc nuối gì nữa, anh Sơn hãy tìm cho mình một phụ nữ khác. Anh có thể tham gia vào những nhóm hội khác để lại gặp gỡ những cô gái thú vị. Thân.

Chia sẻ