BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Phản hồi bài "Gửi các gái già kiêu hãnh"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phục anh bạn thật đấy! Cưới vợ phải cưới liền tay. Nhanh gọn cứ gọi là như… ăn cướp.

Chào anh bạn!

Dạo này nhiều việc quá cơ, nhưng đọc qua lý tưởng của anh bạn thì bận đến mấy tôi cũng gác công việc lại, nói vài câu cho vui chuyện đã.

Tâm sự của anh bạn dù ngắn, nhưng tôi đọc xong thì cười suốt cả buổi. Vui lắm! Cũng như anh bạn, tôi “ồ” liên tục vì ngạc nhiên! Ồ! Trước hết là thắc mắc về sự sáng suốt của… bất kì người nào đó trong nhà anh bạn. Chẳng phải thế sao! Theo nhân sinh quan của anh bạn, lấy vợ phải đặt yếu tố trẻ trung lên hàng đầu mới thể hiện được “trí khôn của ta đây” cơ mà. Này nhé, anh bạn huênh hoang tự đắc mình thông minh thì dứt khoát người thân của anh phải… ngược lại. Đừng nói với tôi là tất cả người thân của anh đều lấy vợ trẻ đấy!

Ồ! Cách chọn vợ của anh bạn hay thật đấy, độc đáo, có một không hai! Nhưng anh bạn dại lắm, sao lại để để tên thật chình ình ở đấy. Nhỡ ai đó biết được trong gia đình bạn có người lấy vợ hơn tuổi, có phải người ta cười cho không? Anh bạn không định bật mí với tôi, Cao Quốc Việt là tên giả đấy chứ?

Dẫu sao thì tôi cũng muốn nói lời chúc mừng anh cưới được cô vợ trẻ. Hứa với tôi đi! anh bạn sẽ chung thủy đến hết cuộc đời chứ. Ồ, xin thưa rằng, bạn tâm đắc với một cô vợ trẻ, vậy có bao giờ bạn tự hỏi, khi vợ hết tuổi thanh xuân, bạn sẽ dựa vào yếu tố nào để duy trì hạnh phúc?

Đừng giấu nữa! Tiết lộ cho tôi biết đi, anh bạn tìm được thuốc “trường sinh bất lão” rồi phải không? Tuyệt thật, tất thảy mọi người đều già đi, chỉ duy nhất vợ bạn đứng lại, “mãi mãi với thời gian” (bí từ quá nên tôi dùng lại câu Slogan của mẩu quảng cáo… bồn cầu).

Phục anh bạn thật đấy! Cưới vợ phải cưới liền tay. Nhanh gọn cứ gọi là như… ăn cướp. Cần gì sự đồng điệu của tâm hồn chứ nhỉ. Còn tình yêu thì sao? Makeno (mặc kệ nó), bỏ qua luôn. Cứ thấy ai trẻ là phải “vồ” lấy bằng được, dù “vẫn tiếc thời độc thân”. Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ. Phải vậy không! Bạn của tôi!

Bây giờ tôi với anh bạn chạy thi xem ai “nhanh chân” hơn. Xuất phát nhé, đích đến sẽ là nhà anh bạn với cô vợ trẻ trung. Chấp anh bạn đi trước một nửa đường, chỉ cần tôi trẻ hơn anh bạn là tôi nắm lợi thế rồi. Nào! Bắt đầu đi, chàng Thủy Tinh già hơn tôi gần nửa con giáp.

Chia sẻ