BÀI GỐC Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, chiều về đón con, sửa soạn bữa tối… Đối với mẹ chồng, đó là điều hiển nhiên của một người vợ nhưng chồng tôi “lỡ tay” giúp đỡ thì bà phản đối ra mặt…

7 Chia sẻ

Thà làm gái ế còn hơn lấy chồng có suy nghĩ "thời kì đồ đá"

,
Chia sẻ

Bạn nói những phụ nữ như chúng tôi sẽ trở thành gái ế và sẽ mất chồng? Nhưng chia sẻ với bạn rằng, tôi và nhiều phụ nữ khác đang là những người phụ nữ rất hạnh phúc.

Đọc bài tâm sự của bạn và những dòng bình luận của bạn đọc Nguyenhung1, tôi thấy thật bức xúc. Riêng với bạn Nguyenhung1, tôi thấy buồn cười nhiều hơn vì bạn càng nói càng cho thấy nhận thức của bạn thật hạn chế về quyền con người, về bình đẳng giới, về sự vun đắp hạnh phúc của cá nhân, hạnh phúc lứa đôi. Và hơn hết là trách nhiệm của bản thân bạn đối với mọi người và xã hội, trước tiên là với cha mẹ, với vợ, với con, với anh chị em, với chính bản thân mình và với xã hội...



Tôi nói như vậy là muốn khẳng định lại với bạn một lần nữa là, mọi người sinh ra trên cuộc đời này đều có "quyền và nghĩa vụ" như nhau. Dựa vào cách nói của bạn, tôi cũng phán đoán bạn được sinh ra ở một vùng quê Bắc bộ thật xa xôi nào đó (tôi chỉ nói một số ít), ở đó cha của bạn là một người gia trưởng đến mức vô tình, mẹ bạn là một người phụ nữ cam chịu không lối thoát.
 
Trong gia đình mẹ bạn không được những người đàn ông tôn trọng, các chị em gái của bạn cũng sẽ rất khó được hạnh phúc thật sự trong hôn nhân nếu như cũng có tư tưởng giống bạn. Bạn nghĩ bạn là ai, là công tử con một gia đình quý tộc thời phong kiến, vợ bạn xuất thân là cô thôn nữ nghèo khó được gả bán cho gia đình nhà bạn. Nếu như vậy tôi có thể thông cảm cho tư tưởng của bạn.

Tôi nghĩ bạn vẫn chưa có vợ, và bạn sẽ rất khó lấy vợ nếu như bạn nói khuôn mẫu về một người vợ như trên. Và chắn chắn một điều bạn có nằm mơ cũng không bao giờ lấy được người vợ như bạn mong ước đâu. "Công, Dung, Ngôn, Hạnh" những phụ nữ chúng tôi không quên mà còn tự hào về bản thân mình nữa. Chúng tôi có điều kiện làm đẹp, được nuôi dạy học hành tử tế, biết nói lời dễ nghe, biết giúp chồng lo kinh tế gia đình, biết đạo lý làm người...


Bạn nói phụ nữ thì phải như bạn nói nếu không muốn bị mất chồng, bị thành gái ế, bị đuổi về nhà cha mẹ... Nhưng tôi thà làm gái ế còn hơn lấy người chồng có suy nghĩ cổ hủ như "thời kỳ đồ đá" như bạn, và có lấy cũng chỉ vài tháng là ly dị ngay nếu nhận ra chồng tôi thuộc tuýp đàn ông cổ hủ như vậy.

Bạn nói những phụ nữ như chúng tôi sẽ trở thành gái ế và sẽ mất chồng? Nhưng chia sẻ với bạn rằng, tôi và nhiều phụ nữ khác đang là những người phụ nữ rất hạnh phúc. Như tôi đây, tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường ở miền tây Nam bộ, ở đó ba mẹ tôi rất yêu con cái. Ba tôi rất thương mẹ tôi, những việc cần đến sức khỏe không đến tay mẹ con tôi. Nhà tôi có 4 anh chị em nhưng những người con gái được thương nhiều hơn một chút vì là phái yếu.

Dù gia đình tôi cũng khó khăn nhưng anh chị em tôi đều được lên TP.HCM để học hành đầy đủ. Và hạnh phúc hơn khi tôi lấy được một người chồng rất yêu tôi và chia sẻ với tôi từ công việc đến việc nhà. Chồng tôi là người gốc miền Trung, hơn tôi 4 tuổi, cũng xuất thân khó khăn. Anh một mình vào thành phố này học tập và làm việc. Trải qua nhiều khó khăn rồi anh cũng tạo được nhà cửa và cưới tôi về, vì thế anh rất trân trọng hạnh phúc hiện tại của chúng tôi.

Hàng ngày vợ chồng tôi đều đi làm, đến chiều về mới gặp nhau. Nhưng buổi sáng anh dậy sớm hơn tôi để đi mua đồ ăn sáng về cùng ăn, hoặc phụ giúp tôi làm đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Chiều về tôi nấu cơm anh lau nhà, phơi quần áo, hoặc hôm nào tôi mệt là anh nấu cơm cho tôi và còn giúp tôi nhiều thứ khác lắm...


Đến cuối năm nay thôi vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc đón con trai đầu lòng, anh càng thể hiện rõ một người chồng, người cha có trách nhiệm. Từ lúc tôi có bầu, đi đâu anh cũng đưa đón, tôi đi học thêm, đi khám thai, đi shoing mua đồ bầu, đi siêu thị, rồi cuối tuần vợ chồng tôi đi chơi, hay tối tối anh đưa tôi đi dạo để có sức khỏe... và còn rất nhiều thứ anh làm vì mẹ con tôi mà tôi không thể kể ra hết được...

Nói chung, vợ chồng tôi rất hòa hợp trong nhiều lĩnh vực và có cùng quan niệm sống, đôi lúc có những bất đồng nho nhỏ do sự khác biệt vùng miền, nhưng vợ chồng tôi rất trân trọng giữ gìn hạnh phúc đang có. Chúng tôi có nguyên tắc là: "Yêu những ưu điểm của nhau và chấp nhận những khuyết điểm của nhau" để cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc mà ở đó mọi người đều được yêu thương và tôn trọng. Còn đối với gia đình hai bên thì vợ chồng tôi đều có trách nhiệm như nhau.


Bạn NguyenHung1 ơi, nếu tôi mà lấy phải một người chồng như bạn thì chắc chắn tôi sẽ không có được hạnh phúc như vậy đúng không? Với quan điểm cổ hủ của bạn, tôi thấy thật đáng thương cho cô gái nào lấy bạn làm chồng vì như thế họ bị phụ thuộc chả khác nào làm thân nô lệ, lấy chồng để phục dịch, hầu hạ chăm lo cho chồng và nhà chồng cả. Mong những người có tư tưởng như bạn ngày càng ít trong xã hội này để giảm bớt những bất hạnh mà những phụ nữ phải chịu và làm ảnh hưởng xấu đến những người đàn ông Việt Nam chân chính khác.

Chia sẻ