BÀI GỐC Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, chiều về đón con, sửa soạn bữa tối… Đối với mẹ chồng, đó là điều hiển nhiên của một người vợ nhưng chồng tôi “lỡ tay” giúp đỡ thì bà phản đối ra mặt…

7 Chia sẻ

Phụ nữ có kiến thức sẽ không sợ sự phức tạp của nhà chồng

,
Chia sẻ

Một phụ nữ khi có ý thức trang bị kiến thức cho bản thân, nhìn thật xa, trông thật rộng, sẽ không sợ sự phức tạp nào của nhà chồng. Người phụ nữ như vậy, rất xứng đáng để lấy làm người vợ hiền, dâu đảm trong gia đình.

Mình đọc nhiều bài, mình đọc nhiều comment, mỗi người có 1 ý hay, mình xin mạn phép được nói lên những suy nghĩ nhỏ bé nơi mình, mong mọi người đọc và cùng chung cảm nhận nhé. Mình là con gái, nhưng mình có cảm nhận các bạn nữ hiện nay, đi theo phong cách hiện đại nhiều hơn. Cũng không phải là phê phán hay chê trách, nhưng mọi việc chúng ta làm, hướng đi chúng ta chọn đều mang theo cho ta những con đường mà cuộc đời các bạn không ai có thể biết được hết, rồi các bạn sẽ ra sao.


Làm phận con gái, theo mình nghĩ là vất vả hơn các bạn nam rất nhiều. Trách nhiệm và suy nghĩ, lối sống cũng đòi hỏi phải đằm lại, từ tốn hơn đàn ông rất nhiều. Vì sao ư? Các bà, hay mẹ sinh ra mình, cả cuộc đời hy sinh cho chồng con, ngày con ốm, chồng mệt, nhà chồng có chuyện, nhà mình có chuyện... Mẹ cũng vất vả tất tả với mọi điều. Cuộc sống ngày nay hiện đại tới mức các bạn nữ sẽ không bao giờ rơi vào tình huống như vậy ư?

Mình nghĩ là con trai hay con gái thì việc đầu tiên khi tới tuổi trưởng thành, được học hành thành đạt là phải xác định được bổn phận và nghĩa vụ của bản thân mình là phải làm gì, và sống cư xử sao cho hợp lý. Bổn phận của người phụ nữ khi tới tuổi trưởng thành có thể yêu và kết hôn với người đàn ông mình lựa chọn là trang bị cho chính mình kiến thức tổng hợp về mọi mặt hiển hiện trong cuộc sống của một gia đình. Một người phụ nữ khi đã có ý thức trang bị kiến thức cho bản thân, nhìn thật xa, trông thật rộng, sẽ không sợ sự phức tạp nào của nhà chồng. Người phụ nữ như vậy, rất xứng đáng để lấy làm người vợ hiền, dâu đảm trong gia đình.

Anh trai mình tới tuổi lấy vợ đưa các bạn nữ về ra mắt gia đình, mình cũng đến "phục lăn" các bạn nữ hiện nay. Đầu tóc bóng mượt, váy xanh đẹp lụa là, nhưng khi mẹ mình hỏi qua về những công việc gia đình thì chỉ lặng thinh không nói. Một lúc nói chuyện rôm rả vui tươi là văng ra nhiều từ ngữ mà theo mình thấy nó đang vi phạm về khẩu khiếu trong giao thiệp với những bậc phụ huynh nhà bạn trai.


Nói qua vậy để cho các bạn tới tuổi xây dựng gia đình, yêu đương kết hôn thấy, bạn làm gì cũng đều thể hiện kiến thức mình có về vấn đề ấy và ý thức xây dựng cho điều ấy của mình tới đâu, tất cả được thể hiện rõ nét qua hành động. Với những gia đình nhà chồng có nề nếp, có những phép tắc cơ bản thì họ nhận ra rất nhanh. Nhưng thật là lạ kỳ, bạn gái ngày nay tự tin hơn mình nghĩ nhiều, thậm chí có những bạn khi được nhận xét và lời khuyên về những điều tích cực để nhìn nhận lại về mình, lại trừng ngược mắt lên và thể hiện cái tôi dũng mãnh, rất hào khí và sôi sục... giống như 1 buổi chiến đấu gay gắt giữa cái thiện và cái ác vậy. Như vậy thì có chàng trai nào muốn ở cạnh người đàn bà máu nóng của cuộc đời mình?

Phụ nữ bây giờ làm dâu cũng nhẹ nhàng hơn xưa, ngoài quan niệm của nhà chồng, các tư tưởng ngoài xã hội, phụ nữ cũng được quan tâm và đc tạo điều kiện để tham gia những hoạt động ngoài xã hội. Sự bình đẳng đang được hiển thị rõ nét, nhưng theo mình nghĩ, ta đừng vội so sánh chuyện ai làm nhiều việc hơn ai, vất vả hơn ai, đã biết so sánh, đồng nghĩa ta cũng đang tạo rào cản lớn cho tình cảm vợ chồng, tình cảm nhà chồng, mẹ chồng nàng dâu. Sự biết điều là quan trọng nhất.


Chúng ta cũng là con người, cũng có ngày ốm ngày đau ngày mệt mỏi, nhưng cũng phải biết cách "trình bày hoàn cảnh" để mọi người nhà chồng hiểu rằng, à con dâu đang mệt, mọi người sẽ thu xếp để giúp 1 tay. Hoặc giả như có tình huống xấu xảy tới như căng thẳng cũng phải biết "cách luồn của sau" trình bày quan điểm của cá nhân trong sự xuống nước của bản thân mình. Chúng ta chỉ là phận con dâu, theo mặt sinh học chúng ta không cùng huyết thống nên luôn nhớ nguyên tắc những người lớn tuổi hơn vế mình, mình không được phép vượt qua họ trong lời ăn tiếng nói. Nhưng khi ta nghĩ được hơn thì cũng không phải lặng thinh mặc kệ mà lại phải khéo léo dùng câu từ thể hiện "một cách chân thực" cho không chạm lòng ai.

Cư xử ở trên cuộc đời là cả nghệ thuật và cuộc sống gia đình phức tạp sẽ dạy cho bản thân sự thích nghi. Nếu các chị không muốn bỏ chồng, không muốn trở thành cái gai trong mắt nhà chồng và không muốn mẹ chồng xúi con mình bỏ vợ thì ngay từ những ngày chưa về nhà chồng hãy học cách yêu thương nhà chồng đã. Việc gì mình có đủ khả năng, đủ năng lực làm được thì mình làm, còn không làm được, cũng phải nói năng với bố mẹ kính trọng lễ phép.


Khi ta biết yêu thương và trân trọng mọi người, không có lý gì mọi người không biết trân trọng ta. Mình nghĩ, giá trị truyền thống cũng có những cái hay của nó và cũng không phải dễ để học hỏi và biến nó thành của ta. Nhưng khi mình quen với nó, thì thấy nó cũng hay ho hơn sự hiện đại nhiều. Cá nhân mình thích người con gái và phụ nữ có kiến thức, trách nhiệm, chín chắn với cuộc sống của chính họ.

Chia sẻ