BÀI GỐC Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, chiều về đón con, sửa soạn bữa tối… Đối với mẹ chồng, đó là điều hiển nhiên của một người vợ nhưng chồng tôi “lỡ tay” giúp đỡ thì bà phản đối ra mặt…

7 Chia sẻ

Học cách hoàn thiện mình để thành người con gái đáng lấy làm vợ

,
Chia sẻ

Tôi thấy các bạn gái còn phải học hỏi nhiều hơn vì thực tế đời tôi đã minh chứng, vẫn còn những người con gái đáng lấy làm vợ, hoàn thiện với chữ vợ như người vợ yêu của lòng tôi.

Tôi đọc bài ngẫm thấy bạn Nhím thuộc tuýp người giống vợ tôi, điều này quả thật đang dần là hiếm trong xã hội hiện đại ngày nay rồi Nhím ạ. Tôi là kiến trúc sư, công việc bộn bề với bản vẽ và thực nghiệm ngoài công trình, nằm vùng công tác nên đòi hỏi nhiều thời gian của tôi.



Tôi không làm việc theo giờ hành chính như anh Minh nên mọi việc trong nhà vợ tôi là người phải làm rất nhiều việc. Gia đình tôi là gia đình nhiều thế hệ, cô ấy về nhà tôi phải vào vai của con dâu trưởng. Nhưng ngay từ những ngày đầu về làm dâu cô ấy đã thể hiện vai trò và sự nhạy bén rất tốt.

Mẹ tôi, bà là giáo viên dạy văn thời xưa, trong bà có nguyên tắc dạy con rất khắc khe và nghiêm khắc. Dù thế, bà cũng vẫn rất hài lòng với vợ tôi trong cung cách ứng xử và giao thiệp của cô ấy. 14 năm qua nên nghĩa vợ chồng, nhưng cô ấy chưa bao giờ sử dụng ngôn từ xúc xiểm hay tỏ vẻ khó chịu khi phải đảm đương việc nhà cũng như chăm lo con cái quán xuyến những việc khác.

Ngày giỗ bố tôi, 14 năm qua về làm dâu mặc dù đã được chuyển giao quyền lo lắng cho cả gia đình, nhưng vợ làm việc gì cần sự giúp sức của người khác cô ấy đều hỏi ý kiến tham khảo tôi, mẹ tôi và các em chồng. Chưa bao giờ cô ấy tự ý làm việc gì lớn trong nhà mà không tham khảo ý kiến ai để dẫn đến chạnh lòng với mọi người.


Một người con gái rất biết mình, nhìn thấy xa, trông thấy rộng, dù cô ấy được quyền quyết định nhưng việc lớn - nhỏ trong gia đình cô ấy đều tham khảo ý kiến mọi người. Ba cô em gái của tôi được học hỏi từ người chị dâu đức hạnh cũng phần nào bớt tính loi choi, tranh giành phần mình, đã có tấm gương rất tốt để rèn bản thân.

Tôi cũng rất lấy làm lạ, nhiều chị em bây giờ, làm gì khó khăn 1 tí là không chịu được rồi. Tôi có hỏi vợ tôi, sao ít thấy em đòi hỏi cho mình, em có điều gì muốn nói mà cứ im lặng chịu đựng phải không? Vợ tôi chỉ cười nhẹ và nói: Em cũng đã mất 4 năm để rèn tính chịu đựng cho mình vì hiểu vai trò của bản thân khi làm vợ anh.

7 năm chúng tôi yêu nhau, 7 năm nên nghĩa vợ chồng, nhưng tôi rất nể vợ tôi. Cô ấy đã làm được nhiều điều khiến tôi rất cảm phục. Đức hy sinh không 1 chút càm ràm, không 1 chút nặng nề trong 14 năm qua của cô ấy khiến cả nhà tôi ai cũng như đang có bài học lớn về đạo làm người cho mình.

Vợ tôi đã rất ổn trong việc tự rèn luyện bản thân, tự tìm lấy cho mình điều gì là tốt nhất và hợp nhất cho chồng, cho gia đình chồng và làm nó. Tôi rất nể vợ tôi. Khi ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ, bố mẹ vợ tôi có nói, vợ tôi có ý thức rất tốt khi còn sống với bố mẹ, việc nhà và giao tiếp rất chuẩn mực và khuôn phép. Cô ấy không đi chơi tối và cũng rất chừng mực trong việc tiêu pha. Trong tình yêu, cô ấy yêu tôi là người duy nhất dẫn về giới thiệu với gia đình.


Tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi cảm thấy rất nở lòng, tôi đã có được 1 người con gái đức hạnh bên mình, còn điều gì là vui mừng hơn. Nhìn cách vợ mình nuôi dạy con cái, tôi rất an lòng khi các thành viên trong gia đình được cô ấy chăm lo. Mà vợ tôi rất xinh gái, nói chuyện rất nhẹ nhàng và quyến rũ. Vẫn nhiều người mê mệt, nhưng tôi chưa bao giờ lo mất vợ hay bị vợ khinh bỉ sau lưng. Tôi hiểu mình đang có điều gì.

Hay nhìn cái dáng tự tập Yoga của cô ấy mỗi chiều tại vườn nhà, cũng thấy lòng nhẹ bẫng theo bao nhiêu. Năm nay tôi đã thuê thêm 2 chị giúp việc nhà để vợ tôi có thời gian dành cho bản thân hơn, 13 năm vất vả với nhà chồng, cô ấy vẫn rất xinh xắn đáng yêu như ngày nào trong tôi, mà không bao giờ nghĩ mình đã thiệt thòi nhiều so với bạn gái cùng thời. Vẫn sự nồng ấm kính trọng khi nhắc tới chồng, mẹ chồng và chuyện nhà chồng.

Tôi tâm sự chuyện đời mình để muốn nói với các bạn, mọi điều xuất phát từ cái tâm nguyện và ý thức của người con gái ấy. Nghĩ được, nói được và làm được điều tốt, cũng phải tự rèn luyện mình nhiều, bản thân chiến thắng được sự ích kỷ nhỏ nhặt, mới là người hay. Chữ Nhẫn đã theo cuộc đời vợ tôi suốt 18 năm qua và tôi biết chữ Nhẫn ấy đã làm nên hạnh phúc đời mình.


Gia đình tôi thầm cảm ơn và biết ơn với sự hy sinh lớn lao ấy. Tôi thấy các bạn còn phải học hỏi nhiều hơn, vì thực tế đời tôi đã minh chứng, vẫn còn những người con gái đáng lấy làm vợ, hoàn thiện với chữ vợ như người vợ yêu của lòng tôi.

Chia sẻ