BÀI GỐC Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ

Tôi cũng đi làm kiếm tiền, chiều về đón con, sửa soạn bữa tối… Đối với mẹ chồng, đó là điều hiển nhiên của một người vợ nhưng chồng tôi “lỡ tay” giúp đỡ thì bà phản đối ra mặt…

7 Chia sẻ

Bổn phận của phụ nữ là hầu hạ chồng con và nhà chồng

,
Chia sẻ

Các chị là phụ nữ, bổn phận của các chị là phải hầu hạ, phục dịch chăm lo cho chồng con và nhà chồng... Gặp tôi mà là chồng chị thì đã vài bạt tai rồi.

Chào bạn Thanh Minh!

Trước hết, tôi xin trích dẫn lời comment nguyên vẹn của bạn đọc NguyenHung1 ở bài viết: "Mẹ chồng kiên quyết không cho con trai làm việc nhà giúp vợ". Tôi dám chắc là bạn đọc NguyenHung1 là đàn ông ích kỷ nên mới nói những lời phản đối gay gắt đến như vậy. Cứ xem lời lẽ của anh ấy thì đã đủ hiểu sự gia trưởng và thiếu tôn trọng phụ nữ đến thế nào: "Tôi không hiểu bạn đang nghĩ gì nữa? Việc bạn sinh con, làm các công việc nhà đó là thiên chức của người làm vợ, làm mẹ từ xưa đến nay. Chân lý rành rành từ xưa đến nay phụ nữ sinh con đẻ cái, hầu hạ chồng con, kính trọng nhà chồng. Con gái lấy chồng là con của nhà chồng, làm việc nhà có chút mà cũng kêu ca, thật lười biếng, thiếu trách nhiệm. Bạn không thấy xấu hổ khi lên đây viết bài hay sao? Các chị là phụ nữ, bổn phận của các chị là phải hầu hạ, phục dịch, chăm lo cho chồng con và nhà chồng. Gặp tôi mà là chồng chị thì đã vài bạt tai rồi...".


Trên đây là trích dẫn câu nói của bạn NguyenHung1 ở bài viết. Câu nói của bạn làm tôi nhớ ngay đến một cậu bạn tôi quen, tính cách y hệt và sẵn sàng... cho tôi vài bạt tai nếu cậu ta cảm thấy không vừa lòng gì đó ở tôi. Tôi xin cam đoan là chúng tôi chẳng là gì với nhau cả, chỉ trên danh nghĩa là bạn cùng lớp. Hết! Và cậu ta cũng cho đấy là ... dọa chơi. Nhưng tôi cảm thấy rất xúc phạm.

Đọc đi đọc lại câu nói của bạn, tôi thấy bạn là một con người vô cùng thiếu suy nghĩ và tư tưởng rất cổ hủ. Bạn cho rằng đó là chút việc cỏn con? Khỏi cần nói nhiều, vậy bạn thử đổi 1 ngày làm "phụ nữ" đi thì sẽ rõ. Đi làm 8 tiếng, về nhà là không được ngơi nghỉ và lao vào nấu cơm, dọn dẹp, tối cho con bú,... xem bạn có chịu nổi không và nếu chịu nổi thì bạn sẽ chịu đựng được mấy ngày đây?

Ngày xưa lao động tay chân là chủ yếu, còn bây giờ lao động trí óc bạn ạ. Bạn có hiểu tại sao lao động tay chân kiếm được ít tiền hơn lao động trí óc không? Vì giá trị lao động trí óc đem lại lớn hơn rất nhiều so với lao động tay chân. Đồng nghĩa với nó là sự mệt mỏi cũng tăng lên rất nhiều. Không biết bạn đi làm chưa, nhưng bạn biết đấy, ngày xưa người ta đi làm lo đủ ăn, đủ mặc... thì nay người ta phải lo đối xử với đồng nghiệp ra sao, sếp thế nào,... có đơn giản như ngày xưa đâu? Tại sao giá trị xã hội đã thay đổi đến 180 độ rồi mà bạn thì vẫn còn mang trong mình quan niệm lạc hậu như thế?



Được, nếu như bạn cho rằng nội trợ, việc nhà là thiên chức của phụ nữ, vậy thưa bạn, mẹ bạn ốm, mẹ bạn nằm đó và trong nhà ngoài mẹ bạn là phụ nữ ra không còn ai cả, bạn có dám ra bảo với mẹ bạn rằng việc chăm sóc chồng con là việc của phụ nữ, có tý việc cũng lười, cho mấy cái bạt tai bây giờ không? Bạn có thản nhiên ngồi xem tivi để mặc người mẹ già cả của bạn lau hết tầng này đến tầng khác, mang quần áo từ tầng 1 lên tầng 3 không? Tôi xin lỗi vì nói hơi quá lời nhưng tôi chỉ xin lấy ví dụ thế. Tôi cũng chỉ hỏi bạn thế thôi. Bạn có dám làm và làm được như thế không?

NguyenHung1 và những người đàn ông khác thân mến!

Bây giờ bạn cũng như nhiều người đàn ông khác đã đang sống ở thế kỷ 21 rồi nhưng tư tưởng của bạn thì vẫn còn độc đoán gia và trưởng quá. Xã hội bình đẳng, vợ chồng đều phải có trách nhiệm vun vén gia đình, giúp đỡ nhau. Không phải cứ là đàn ông thì được quyền cho ta là vua. Nếu bạn không thay đổi, thật đáng tiếc cho cô nào làm vợ bạn và chắc chắn cuộc sống gia đình bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn cả.

Riêng về chuyện của chị Thanh Minh, em nghĩ chị dù giờ cố gắng lôi kéo chồng về phe mình cũng khó vì thế tốt nhất chị chủ động làm lành với mẹ chồng. Không biết bà có ở đây lâu không, ở đến chừng nào thì mẹ con vui vẻ chừng ấy. Lúc đầu sẽ có vẻ khó khăn nhưng chị cứ cố gắng thử xem sao. Chị có thể hỏi mẹ chồng một vài cách chăm sóc bé, chia sẻ cảm giác lần đầu làm mẹ, và hỏi bà hồi xưa bà đã thu xếp vun vén việc nhà như thế nào blah blah...



Nói chung, chị Thanh Minh nên khơi gợi nhiều câu chuyện thân mật với mẹ chồng càng tốt. Khi bà mở lòng với chị thì chả cần chị phải bảo chồng, có khi bà lại bắt chồng chị làm hộ để bà buôn với con dâu cũng nên. Chị hãy hỏi bà về những nỗi khổ, vất vả ngày xưa của bà, từ đó chia sẻ những khó khăn của chị như 2 người bạn tâm sự với nhau. Phụ nữ hay tìm kiếm sự đồng cảm mà bạn. Khi bà đã đồng cảm được với chị thì việc sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nói chung, chiêu vẫn nên dùng là mưa dầm thấm lâu chị ạ. Em mong rằng bài viết này sẽ được đăng và phần nào giúp ích được cho chị. Là con dâu, trong mọi trường hợp chị hãy lạt mềm buộc chặt vì lùi 1 bước để tiến ... nhiều bước mà.

Chia sẻ