BÀI GỐC Bạn trai sắp lấy vợ mà vẫn hứa hẹn đủ điều

Bạn trai sắp lấy vợ mà vẫn hứa hẹn đủ điều

Tôi có nên tiếp tục gặp anh ấy, có nên tin những lời hứa hẹn về một tương lai mới với tôi, khi mà ngày anh làm đám cưới đang đến gần....

3 Chia sẻ

Người đàn ông có chính kiến rất đáng để kết hôn

,
Chia sẻ

Tuy chồng sắp cưới của bạn có một chút gia trưởng, nhưng anh ta là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có chính kiến, dứt khoát mà không phải người đàn ông nào cũng có được.

Thân gửi bạn gái Minh Thư!

Tôi đã đọc rất chăm chú câu chuyện của bạn. Tôi cũng hiểu được trước hoàn cảnh hiện nay của bạn và biết bạn đang bối rối thế nào. Không bối rối sao được khi chỉ còn 10 ngày nữa là ngày bạn sẽ lên xe hoa về nhà chồng mà còn biết được những chuyện không hay trong quá khứ của người đàn ông bạn đang yêu. Nhưng bạn biết không, quá khứ của người đàn ông ấy giờ đã là quá khứ rồi, bạn đừng tìm cách mà đào bới lên một cách không cần thiết.



Tôi nghĩ rằng, bạn chỉ nên hủy hôn nếu người đàn ông ấy lừa dối bạn hoặc nếu như người đàn ông ấy vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Nhưng ở chuyện của bạn thì lại khác, sau khi tất cả mọi chuyện được giải thích rõ ràng như vậy, bạn cũng hiểu được một điều rằng, tuy chồng sắp cưới của bạn có một chút gia trưởng, nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt, một người đàn ông có chính kiến, dứt khoát mà không phải người đàn ông nào cũng có được.


Khi yêu người phụ nữ kia, bản thân anh ấy cũng đã yêu rất nhiều và khi cảm thấy không hợp nhau chính anh ấy cũng không hề giấu giếm mà đã thẳng thắn nói lời chia tay với chị ấy. Đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn và đáng nể trọng của người đàn ông khi đã hết yêu. Tôi thấy cách này còn hơn hẳn cách mà nhiều người đàn ông khác vẫn thường làm là: phản bội chị ấy hay yêu cùng lúc nhiều người. Chưa kể, theo như bạn nói, anh ấy cũng rất quan tâm đến tâm lý của chị ấy mặc dù ngay cả khi anh ấy không còn tình cảm với chị kia.

Còn với người phụ nữ đó, đúng là khi hết yêu, người phụ nữ thường phải chịu nhiều đau khổ hơn hẳn người đàn ông. Nhưng tôi nghĩ người phụ nữ đó đã sai khi tự tử. Tự tử vì yêu là một người hèn nhát, chứ không phải vì chồng chưa cưới của bạn. Bạn cứ nghĩ mà xem, sinh mệnh chị ấy là của chị ấy, chị ấy lấy lí do vì anh chồng chưa cưới của bạn chia tay mà tự tử, liệu lí do đó có phải là chính đáng không? Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ làm như thế!


Bây giờ anh ấy yêu bạn, đã không ngần ngại nói rõ chuyện quá khứ với bạn, mong bạn hiểu và thông cảm cho anh ấy. Thực ra anh ấy không làm gì có lỗi với chị cả, nên anh ấy không cần chị tha thứ... Cái quan trọng trong hôn nhân là hai người phải hiểu nhau, tôn trọng chuyện quá khứ hay hiện tại của nhau... Tôi nghĩ, anh ta là một người đáng để chị kết hôn! Chị hãy suy nghĩ kỹ nhé!

Chia sẻ