BÀI GỐC Nỗi sợ... mất chồng

Nỗi sợ... mất chồng

Người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng... Phải thế chăng mà phụ nữ hi sinh tất cả cho gia đình rồi lại phải chạy theo để giữ chồng???

7 Chia sẻ

Suy nghĩ của người "làm chồng"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khi việc "làm chồng" không xuất phát từ nghĩa vụ, mà xuất phát từ tình yêu cũng như trách nhiệm với người mình yêu và hơn thế, một người vợ biết hi sinh...

Thân gửi chị Chi!
 
Tôi muốn gửi một lời tri ân của nửa thế giới còn lại tới những người phụ nữ dám hi sinh vì hạnh phúc gia đình như chị.
 
Phụ nữ thời nay, khi càng học rộng biết nhiều, họ đâu dễ từ bỏ ước mơ, định hướng nghề nghiệp và những đích đến của mình. Họ cũng muốn khẳng định mình với một vị trí nào đó trong xã hội. Còn với chị, chị đã chọn con đường hi sinh sự nghiệp bản thân để xây đắp vun vén cho hạnh phúc gia đình mình. Thật sự những người đã quên đi hạnh phúc riêng của bản thân mình, lấy gia đình làm trụ cột và điểm tựa đáng được tôn vinh lắm lắm. Là người đàn ông, tôi không phải là không có những nghĩ suy về việc để vợ ở nhà “xây tổ ấm” còn mình lại đi làm để “xây nhà”.
 

Chị biết đấy, đa phần người đàn ông rất muốn sau những giờ làm việc ở cơ quan, họ được trở về với gia đình nhỏ bé của anh ta với sự quan tâm, chăm sóc, yêu chiều của người vợ và sự sum vầy ấm áp bên những đứa con. Để giữ được một gia đình êm ấm đâu phải là điều đơn giản. Là người đàn ông có gia đình, tôi cũng hiểu được những khó khăn và sự hi sinh thầm lặng của chị em, trong đó có vợ tôi, đối với công việc “vất vả” và “vinh quang” này. Đôi khi trong những cuộc nói chuyện với vợ, tôi nhân ra một chút gì ái ngại cho cảnh đầu tắt mặt tối với những không việc “không tên”, một chút gì đam mê và tự hào trong thành công của tôi rồi bỗng chợt buồn rằng “mình làm sao để xứng với anh ấy”, và cả những âu lo, mong mỏi khi đứng đợi chồng ngoài cánh cổng khi tôi, vì những tiệc tùng công việc và vui với bạn bè trong công ty, nên về muộn.

Tôi cũng hiểu phần nào đó tâm lý của chị em bởi trong công ty tôi, nhiều nhân viên nữ cũng hay bàn tán chuyện chồng làm cao thì hay thế này thế nọ.
 
Nhưng chị ạ, có phải ai cũng vô tâm và “ham của lạ”, ai cũng dễ bề sa ngã vào những thứ lấp lánh ánh hào quang. Người đàn ông, khi đã có gia đình, anh ta cũng phải lo lắng để vun đắp cái tổ ấm ấy ngày càng hạnh phúc. Và tôi cũng đã làm hết sức mình để vợ tôi không phải thấp thỏm cái nỗi lo như của chị: “người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng.”
 

Nói thực với chị, làm vợ của những ông chồng “làm cao” đã khổ nhiều nhưng những ông chồng thành đạt cũng có nỗi khổ riêng của họ: vừa phải làm sao cho công việc được hoàn thành theo kế hoạch công ty, vừa phải cân bằng được cuộc sống gia đình sao cho “xuôi chèo mát mái”, vừa phải nhạy cảm nhận ra và ngăn lại những ý nghĩ buồn tủi của những “bà nội trợ” cả ngày trời ở nhà ngồi đợi chồng về hay nghĩ sâu xa. Vấn đề là phải có niềm tin vào nhau chị ạ. Một khi nghi ngờ nhau thì những thứ khác sẽ trở nên khó khăn và đi theo chiều hướng xấu. Tôi hi vọng chị suy nghĩ tích cực hơn, hãy hiểu và thông cảm với những vất vả của chồng chị, những người đàn ông đang ngày đêm cố gắng để “vẹn toàn” cả công việc lẫn gia đình.

 
Chị hãy luôn là điểm tựa để anh ấy, sau những mệt nhoài công việc, luôn muốn trở về bên bếp lửa gia đình với sự chăm sóc của người vợ. Nếu người vợ nào cũng đủ mạnh mẽ và tự tin, cũng vị tha và biết làm mới mình, biết chia sẻ và thông cảm, thì có ông chồng nào lại muốn “đuổi hình bắt bóng” khi hạnh phúc thực sự lại chính là nơi ngôi nhà của anh ta.
 
Chúc chị thành công và hạnh phúc!
 
Lê Cao Hoàng

Chia sẻ