BÀI GỐC Nỗi sợ... mất chồng

Nỗi sợ... mất chồng

Người ta cùng nhau khi khó khăn còn dễ hơn khi thành đạt và sung sướng... Phải thế chăng mà phụ nữ hi sinh tất cả cho gia đình rồi lại phải chạy theo để giữ chồng???

7 Chia sẻ

Giữ chồng phải có "chiêu" cả đấy chị à

,
Chia sẻ

(aFamily) - Lo lắng mất chồng là điều phổ biến trong suy nghĩ của phụ nữ và để giữ chồng, mình cần phải có "chiêu" chị ạ.

Chị Chi thân mến,
 
Tôi đã đọc bài "Nỗi sợ mất chồng" của chị và rất thông cảm với nỗi lòng của chị. Tôi nhận thấy nỗi lo sợ của chị đúng với bản năng làm vợ của người phụ nữ.
 
Để giữ chồng, mình cần phải có "chiêu" chị ạ. Đàn ông yêu bằng mắt, nếu mình không đổi mới trong mắt chồng và con thì đến lúc nào đấy mình sẽ thành người giúp việc trong nhà thôi. 
 
Chị hãy tìm một công việc gì đấy không quá vất vả để có thể vừa có tiền vừa có thời gian chăm sóc chồng con. Khi chị đi làm và giao tiếp xã hội chính bản thân chị sẽ cảm thấy tự tin và cũng sẽ tự phải chăm sóc bản thân mình hơn, lúc đó chỉ sẽ thấy mình yêu đời hơn.
 
Tôi kể câu chuyện của chính tôi hy vọng sẽ giúp chị hiểu được một phần nào.
 
Hiện giờ sắp lên chức bà ngoại nhưng tôi vẫn đi làm mặc dù chồng tôi có thể lo cho tôi và các con, còn đồng lương của tôi chỉ đủ chi tiêu như một công chức làm công ăn lương nhà nước.
 
Năm tôi sinh cu tý (cháu đầu là con gái và hơn cu tý tới 10 tuổi) cả họ nội ngoại tôi coi như bắt được vàng 10. Sau thời gian nghỉ sinh con, tôi nói em muốn đi làm lại, lúc đó cả chồng và mẹ chồng tôi đều không muốn. Mẹ chồng tôi nói: "Con cứ ở nhà chăm chồng và con, con có thiếu thốn gì đâu".
 
Chỉ có 1 người ủng hộ tôi đó là bố chồng, ông nói với tôi: "Con cứ tìm người gửi con mà đi làm, có thể lúc đầu sẽ vất vả nhưng con sẽ thấy cuộc đời càng ngày càng có ý nghĩa hơn, bây giờ chồng và con cần con vì con của con còn bé, đến khi nó lớn lên nó sẽ nhìn con với ánh mắt khác vì con chỉ là người giúp việc trong nhà, thậm chí con chẳng có ý nghĩa gì vì cần làm gì thì chỉ có bố quyết định".
 
Chính thế mà cho đến bây giờ tôi luôn thấy tự tin trong mắt chồng con vì ngày càng tiến bộ trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.
 

Chia sẻ