BÀI GỐC Kinh ngạc khi biết mình là mục tiêu công kích khi không cho hàng xóm vay tiền

Kinh ngạc khi biết mình là mục tiêu công kích khi không cho hàng xóm vay tiền

Tôi rất khó xử và cũng cảm thấy có lẽ mình ích kỉ, đa nghi thật. Anh chị ấy đang thiếu thốn mới phải vay mọi người, ai cũng giúp mà có mình tôi không giúp thì thật không phải.

20 Chia sẻ

Sân nhà ngập toàn nước bẩn vì gặp phải hàng xóm xấu tính

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Khi đến xem nhà, người hàng xóm đã cảnh báo trước rắc rối khi sống ở ngôi nhà đó. Nhưng vì giá rẻ nên ham và giờ thì chúng tôi thật sự hối hận.

3 tuần trước, lúc tôi đến xem ngôi nhà mà chủ nhân dự định bán, có người hàng xóm tốt bụng qua khuyên tôi đừng mua nhà đó. Chủ của ngôi nhà đó và người anh ruột bên cạnh có mâu thuẫn nhau, không ở nổi nên muốn bán nhà.

Nhà người em ở phía trong không có chỗ thoát nước thải, phải đi qua đất của người anh. Lúc nào vui vẻ thì người anh mở đường cho nước chảy, còn không thì bị chặn. Vì ngôi nhà khá đẹp và giá cả rẻ nên tôi cho rằng vấn đề đường ống nước không có gì quan trọng lắm. Tôi tự tin sẽ thuyết phục được bác hàng xóm khó tính đó.

Để lấy lòng hàng xóm, ngay buổi đầu chuyển đến sống, tôi bỏ tiền ra mua món quà giá trị mang qua biếu vợ chồng bác Chiến. Bác gái niềm nở đón tiếp vợ chồng tôi, còn bác trai thì mắt không dời chiếc tivi, hỏi không thèm trả lời. Lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy đã tỏ ý muốn phân định ranh giới rõ ràng khiến tôi hơi lo lắng.

Trở về nhà, tôi than phiền về bác hàng xóm khó tính. Chồng tôi bảo không việc gì phải sợ, việc ai người ấy làm, cơm ai người ấy ăn. Họ không thích mình thì thôi, không cần phải quỵ lụy làm gì.

Chiều thứ 6 vừa rồi, vợ chồng tôi đi làm về, thật sự choáng khi nước ngập lênh láng trong sân. Chồng tôi cho rằng cống bị tắc nên đi kiểm tra. Anh ấy phát hiện đoạn ống nước chảy qua vườn nhà bác Chiến bị chặn. Chồng tôi lịch sự qua nhà bác ấy nói chuyện, mong bác tháo tấm gỗ cho nước thoát, để sân nhà tôi không ngập.

Bác Chiến nói từ nay về sau không cho nước nhà tôi chảy qua nhà bác ấy nữa. Bác không thể chấp nhận được nước bẩn nhà tôi chảy qua nhà. Chồng tôi bảo nhà phải có ngõ, có lối thoát nước, huống chi chúng tôi chạy qua lối thoát nước chứ có đặt trên nền đất nhà bác đâu, bác chặn đường nước thải, thế nhà nước nhà tôi chảy đi đâu. Bác bảo đó là chuyện của chúng tôi, bác ấy không quan tâm.

Cả tuần nay, nước mưa, nước sinh hoạt bị ứ đọng không thể chảy đi đâu được. Sân nhà tôi cứ như cái ao tù úng vậy. Tôi vẫn chưa trả hết tiền mua nhà cho chủ cũ. Theo mọi người, bây giờ chúng tôi nên trả lại nhà hay nhờ chính quyền can thiệp để có đường thoát nước thải đây?

Chia sẻ