Cứ nghĩ sống ở đây, không khí trong lành, đất đai rộng rãi, tôi sẽ được tự do trồng trọt, chăn nuôi theo sở thích của mình. Nhưng đúng là "mình tính không bằng hàng xóm tính".
Trước khi bà cháu ra khỏi nhà, tôi đã dặn đi dặn lại phải cẩn thận kẻo cháu bị kẹp chân. Thế mà bà vẫn để xảy ra chuyện đó.
Từ ngày làm hòa với anh hàng xóm, cuộc sống của gia đình tôi rất yên ổn. Bây giờ anh ấy muốn góp tiền nấu ăn chung với chúng tôi, tôi không biết có nên đồng ý không nữa?
Khi rời căn hộ để đi làm, Mitchell không hề biết rằng cảnh tượng sau đó sẽ khiến cô phải "khóc thét".
Camera an ninh của 1 gia đình tại Singapore đã ghi lại được những hình ảnh xấu xí của một người hàng xóm nhắm vào gia đình họ.
Câu chuyện sẽ không thuộc về lỗi của cô Vương nếu không có những hành động trong lúc bốc đồng.
Chẳng lẽ tôi phải chuyển nhà đi thì mới yên ổn mà sống được hay sao?
Gia đình Howatson đã sống giữa vòng xuyến này hơn 40 năm qua và chưa có ý định chuyển đi nơi khác.
Anh tôi đã lớn, bố tôi không thể nói nặng lời như trước nữa nên ông đã dùng mưu để quản anh ấy.
Nếu không có người hàng xóm tiết lộ bí mật thì chồng tôi còn giấu giếm vợ đến khi nào đây?