BÀI GỐC “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

“Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.

10 Chia sẻ

"Sai lầm nối tiếp sai lầm" của người vợ bị chồng phản bội

,
Chia sẻ

Dù chị là một người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng con nhưng chị cứ liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chị ơi đừng sai lầm nối tiếp sai lầm nữa nhé!

Gửi chị, người vợ - tác giả bài viết: "Người vợ bị chồng phản bội và bị chửi là người điên lên tiếng"!

Sau khi đọc tâm sự của chị, em thấy chị là một người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng con. Nhưng với những suy nghĩ và hành động chị đã tâm sự, chủ quan em thấy đó là một phần nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình chị đi vào lối mòn.

Sai lầm đầu tiên là chị yêu và lệ thuộc cảm xúc vào chồng chị quá nhiều ngay từ khi 2 người còn yêu nhau. Khi cảm thấy tình cảm nhàm chán, một số đông đàn ông muốn có thêm thời gian để hai bên nhìn nhận lại tình cảm xem có nên tiếp tục hay không. Và chồng chị cũng chọn giải pháp đó.

Nhưng phụ nữ lại lo lắng thời gian sẽ khiến cho cả hai trở nên xa cách và sợ mất đi người đàn ông họ đang yêu thương. Nếu nhìn ở khía cạnh khác thì thật ra anh ấy đang nghĩ cho chị và mối quan hệ này. Và chuyện anh ấy có người con gái sau đó biết đâu cũng là phép thử tình cảm anh ấy dành cho ai nhiều hơn thì sao.

Đối với hành động này, chị nên nghĩ dù sao anh ấy cũng đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, còn hơn khối kẻ mặc dù đã chán người yêu nhưng không buông mà bắt cá hai tay.

Sai lầm tiếp theo của chị là khi hai người thành vợ chồng. Khi ấy, chị luôn bỏ hết công sức và tâm trí để yêu chiều và phục vụ chồng. Những tưởng anh ấy sẽ biết ơn và yêu thương nhưng đàn ông họ lại nghĩ đó là điều lẽ dĩ nhiên người vợ phải làm thôi chị ạ.

Chị hết mực yêu thương và nuông chiều chồng, không để anh phải động tay đông chân vào bất cứ việc gì. Vô tình điều đó khiến cho anh ấy có tâm lý ỷ lại và nghĩ: "Ôi dào, việc gì cô ấy cũng tự lo toan đến hết, đâu đến phiên mình".

Chị là người vợ, là phái yếu, chị nên tạo cho chồng - người trụ cột gia đình cảm giác được bảo vệ, che chở và dang tay giúp đỡ người phụ nữ của mình. Đằng này chị lại kiêm luôn nghĩa vụ cao cả đó của chồng thì ắt chồng chị sẽ đi che chở cho người phụ nữ khác.

Em nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ việc gì cũng phó mặc cho chồng. Nhưng đã là vợ chồng nên chia sẻ cho nhau từ việc nhỏ đến việc lớn. Đó cũng là cách khiến các ông chồng có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bây giờ khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, chị hãy thật bình tình để xử lý. Ngoài những tâm sự ở trên mạng, chị nên có một người thật sự tin tưởng để bầu bạn. Vì chị được trải lòng nhiều hơn và họ sẽ đưa ra những ý kiến hay hơn để giúp chị cải thiện tình trạng này.

Bây giờ nếu em nói chị từ bỏ chồng thì chắc chị không muốn làm đâu và theo em cũng không nên từ bỏ vào lúc này. Nhưng nếu đã lựa chọn tha thứ và ở lại thì chị nên hành xử đúng với quyết định đó.

Chị đừng chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của anh ấy. Chị hãy đặt mình vào vị trí của chồng. Chắc trong lúc quá ngột ngạt vì những hành động và lời nói của chị, anh ấy đã lên đây để tìm chỗ tâm sự thôi. Mọi việc chị hãy nên nhìn nhận thật đơn giản. Việc đó trước mắt sẽ giúp cho chị cảm thấy thanh thản hơn.


Dù chị là một người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng con nhưng chị cứ liên tiếp phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. 

Người đàn ông họ sợ nhất người phụ nữ nói nhiều, hay cằn nhằn. Em hiểu nhiều lúc cảm xúc ập đến và những suy nghĩ quá nặng nề khiến chị không kiềm nén được và có lúc chị lại muốn tung hê mọi chuyện lên.

Bao nhiêu nỗi bức xúc và dằn vặt trong lòng chị trút lên chồng chị. Có thể anh ấy sẽ im lặng vì biết mình có lỗi. Nhưng sau đó thì sao? Đàn ông sẽ chỉ nghĩ đến một chữ chán thôi chị à.

Phụ nữ còn rất thích đàn ông đối xử nhẹ nhàng huống chi là họ hả chị. Giờ chị thử thay đổi mình một chút, không nhắc lại chuyện cũ, ngược lại hãy nói chuyện một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng với chồng.

Đàn ông họ cũng tinh lắm. Im lặng và nhẹ nhàng đôi khi họ còn sợ hơn là nói nhiều và cứ làm ầm lên. Chị thấy đúng vậy không? Chị làm căng chỉ khiến chồng càng chán. Rồi một ngày anh ấy chẳng sợ nữa còn công khai bồ bịch thì lúc đó không thể cứu vãn được đâu chị.

Đã chấp nhận tha thứ và để chồng quay về, em biết chị còn yêu anh ấy nhiều lắm. Và điều quan trọng là chị muốn có được sự yêu thương, quan tâm từ chồng chứ không phải là những chuỗi ngày nặng nề và căng thẳng thế này.

Thế nên hãy dừng lại những hành động dằn vặt nhau đi. Đừng khiến cho anh ấy cảm thấy áp lực và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến cảnh đi làm về lại phải chịu đựng những lời trách móc từ chị. 

Chị làm căng hơn càng khiến anh ấy mệt mỏi. Rồi một ngày anh ấy chẳng còn sợ và nể nang gì nữa. Có khi anh còn công khai bồ bịch thì lúc đó hạnh phúc gia đình chị đã thật sự tuột dốc và không thể cứu vãn được đâu.

Em mong chị, đừng sai lầm nối tiếp sai lầm. Chị hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, dành thời gian làm đẹp bản thân thay vì than thân trách phận. Chị hãy đẹp vì mình trước đã.

Chị có biết chị càng stress thì tự chị đang đầu độc chị, làm chị trở nên mau già và xấu xí. San sẻ công việc cho chồng thay vì ôm đồm tất cả. Chị cũng nên đọc nhiều hơn những bài báo hay tâm sự do chínhnhững người chồng, người đàn ông trong cuộc viết. Vì cách suy nghĩ và hành động của phụ nữ và đàn ông thường không giống nhau. Để từ đó chị hiểu hơn về chồng và suy nghĩ thoái mái hơn.

Dù sao cũng nên coi như đây là thử thách cho hai vợ chồng chị. Chúc gia đình chị vượt qua được cửa ải khó khăn lần này. Biết đâu nhờ nó mà tình cảm vợ chồng khăng khít hơn. Và một khi mọi chuyện đã yên ổn, chị đừng bao giờ khơi nó dậy.

Chị cũng nên tự nhắc lòng đừng quá đặt niềm tin vào anh ấy để phải tổn thương thêm lần nữa. Còn nếu đã cố gắng vun đắp thật nhiều mà chồng chị vẫn chứng nào tật đấy thì chị hãy dũng cảm dứt khoát chị à. Thiết nghĩ phụ nữ cũng không nên coi một người đàn ông nào đó là tất cả cuộc đời mình hay sẵn sàng đánh đổi tất cả vì họ.

Tiện đây em cũng muốn nhắn nhủ tới chồng chị. Các cụ xưa có câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Một khi tổn thương và gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn, con người ta sẽ mất kiểm soát vào hành động bản thân. Vì thế, việc vợ dằn vặt anh là đúng thôi.

Hãy đặt anh vào vị trí của vợ mà nghĩ cho chị ấy. Giả sử anh là người hết lòng yêu thương và tin tưởng vợ nhưng phát hiện ra vợ ăn nằm với người đàn ông khác, liệu anh có chấp nhận và tha thứ cho chị ấy không?

Khi anh cảm thấy cuộc hôn nhân trở nên nhàm chán, hãy làm mới nó bằng nhiều cách dành một chuyến đi du lịch bất ngờ cho hai vợ chồng thay vì đi ngoại tình như thế. Vậy mới là người chồng có trách nhiệm và xứng đáng với hai chữ "Đàn ông".

Chia sẻ