BÀI GỐC “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

“Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.

10 Chia sẻ

Tôi căm ghét hạng đàn ông "mặt dày" và trơ tráo

,
Chia sẻ

"Thật không thể chịu đựng nổi kiểu đàn ông "mặt dày" dám mò sang cả chỗ tâm sự của chị em để kêu gọi phụ nữ phải biết tha thứ, phải biết chấp nhận cho chồng ngoại tình..."

“Tôi xin mạn phép nhắc nhở anh N.P.A - tác giả bài “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?" và tất cả những gã đàn ông tráo trở như anh ta về quy luật “Ác giả ác báo”. Những kẻ đốn mạt, hèn hạ như các ông chồng này, rồi sẽ nhận quả báo cuối đời thôi.

Đọc bài viết của anh N.P.A, tôi vừa bức xúc vừa nghẹn ngào. Tôi thắt lòng khi nghĩ đến vợ của anh. Cô ấy đáng thương quá! Sao ông trời nỡ đày đọa người phụ nữ yếu đuối, để cô ấy phải sống bên cạnh kẻ khốn nạn như anh chứ.

Từ khi đọc tâm sự của anh, chẳng hiểu sao tôi cứ tưởng tượng đến khuôn mặt đểu cáng và ích kỷ của anh. Tôi chỉ muốn đứng trước mặt anh, cầm gậy đánh cho đến khi nào hả dạ mới thôi. 

Tôi không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người như anh. Người ta có thể xấu tính 1 chút, nhưng nhân cách làm người cơ bản phải có. Chứ bại hoại như anh thì không thể tưởng tượng được.

Anh là loại đàn ông mà tôi kinh nhất. Đã ngoại tình lại còn chối tội và đổ lỗi. Anh đổ lỗi cho nhân tình quá cuốn hút, đổ lỗi cho sự quen thuộc của hôn nhân, đổ lỗi cho vợ, kêu ca chị ấy nhàm chán "trên giường".

Tôi xin anh đấy, đừng có ngụy biện và tự cho mình là đúng nữa đi. Tất cả là do anh đểu cáng, xấu xa chứ chẳng do ai vào đây cả. Và những gì anh phải gánh chịu bây giờ còn chưa đủ để bù đắp tội lỗi của anh đâu.

Anh đừng đổ lỗi cho vợ anh. Chị ấy đã đủ tội nghiệp lắm rồi. Dù bây giờ anh không còn yêu chị ấy nhưng chị ấy là người mẹ của các con anh, người phụ nữ anh từng yêu, người hy sinh tất cả vì anh. Làm sao anh có thể đổ cho chị ấy nhàm chán, rồi tả chị ấy như một người điên như vậy. Tất cả những gì bây giờ anh phải làm đó là ăn năn, hối hận và chuộc lỗi.


Phụ nữ dễ tha thứ nhưng không bao giờ có thể quên. Nhất là khi tình yêu, niềm tin của chị ấy dành cho anh quá lớn, sự đau khổ sẽ càng ám ảnh hơn.

Anh đã sai ngay từ khi thấy hôn nhân có dấu hiệu xuống dốc mà lại để mặc. Tại sao anh không nói chuyện thẳng thắn với chị ấy để chia sẻ những cảm xúc, những cảm nhận của bản thân mình như thế nào rồi tìm cách tháo gỡ, để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cho các con? Từ khi anh buông xuôi với sự nguội lạnh trong hôn nhân, anh đã là người cha, người chồng vô trách nhiệm.

Anh càng sai hơn khi giải thoát mình khỏi sự mất thăng bằng trong cuộc hôn nhân bằng cách tìm đến một cô bồ. Bởi như thế, anh đang lừa dối, phản bội người phụ nữ bên cạnh mình. Đến lúc đó, anh không chỉ vô trách nghiệm mà còn là kẻ tham lam, ích kỷ, vô đạo đức.

Anh nói anh yêu chị Khánh đó, tôi chẳng tin. Nếu yêu thật lòng, anh đã sẵn sàng đến bên cô ấy dù phải trả bất cứ giá nào. Cái duy nhất anh yêu ở đây chỉ là bản thân anh.

Anh quay về với vợ nhưng tự mãn như kẻ ban ơn cho chị ấy. Anh trách chị ấy hóa điên, trách chị ấy dằn vặt anh. Xin anh hãy nhớ, phụ nữ dễ tha thứ nhưng không bao giờ có thể quên. Nhất là khi tình yêu, niềm tin của chị ấy dành cho anh quá lớn, sự đau khổ sẽ càng ám ảnh hơn.

Đọc câu chuyện của anh mà thấy bất bình thay cho phận đàn bà. Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải là người giữ lửa, giữ hạnh phúc cho gia đình? Còn đàn ông có quyền chán vợ, có quyền lang chạ bên ngoài, rồi lại đổ lỗi cho vợ không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình? Lúc nào cũng là đàn ông đòi hỏi và phụ nữ phải đáp ứng. Lúc nào cũng là đàn ông chán vợ, đàn bà phải níu kéo chồng.

Những kẻ ngoại tình lại phần lớn giống như anh đây: tráo trở, khốn nạn? Đã sai còn không biết cúi đầu. Có những kẻ còn trơ tráo, huênh hoang cho mình cái quyền được phản bội và bắt vợ phải chấp nhận.

Buồn thay, phần lớn đàn ông Việt Nam đều như thế. Nghênh ngang ở các diễn đàn của quý ông đã đành, giờ còn có những kẻ mặt dày sang cả chỗ tâm sự của chị em phụ nữ để kêu gọi chị em phải biết tha thứ, phải biết chấp nhận cho chồng ngoại tình. Thật không thể chịu đựng nổi.

Cứ thế này bảo sao càng ngày càng nhiều gái ế. Thà ế còn hơn lấy chồng để rồi bị chà đạp, chịu khổ nhục cay đắng!

Chia sẻ