BÀI GỐC “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

“Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?"

Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.

10 Chia sẻ

Yêu chồng phát cuồng là người vợ ngu và nhu nhược nhất trần đời!

,
Chia sẻ

Vợ yêu chồng phát cuồng thường làm đàn ông cảm thấy ngột ngạt. Bắt đàn ông phải yêu nhiều lại làm cho họ cảm thấy gò bó. Cách yêu như thế chỉ chứng minh mình là người vợ ngu ngốc và nhu nhược nhất trần đời.

Những lời này tôi xin được chia sẻ với tất cả bạn đọc, đặc biệt là chị em phụ nữ sau khi đọc bài “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy?" của tác giả N.P.A!

Là một người đàn ông đã kết hôn, bản thân tôi cũng nhận thấy một điều, một cuộc hôn nhân có bền vững hay không 90% là nhờ bàn tay người vợ. Đứng trên phương diện khách quan, tôi thấy vợ bạn N.P.A đã hoàn toàn thất bại vì bạn là người vợ ngu ngốc và quá nhu nhược.

Có thể nói, vợ của anh N.P.A đúng là típ phụ nữ tiêu biểu mà đàn ông muốn lấy để nhà cửa êm ấm. Bởi vì tính cách của cô ấy theo tôi cảm nhận được là: dịu dàng, tình cảm, chung tình. Nhưng đây cũng là mẫu hình người vợ mà đàn ông nhanh chán nhất vì luôn đều đều, không cá tính, quá hiền.

Chính vì thế việc anh N.P.A chán vợ và ngoại tình, tôi nghĩ là điều không thể tránh khỏi. Hành động sau khi biết chồng ngoại tình của vợ anh N.P.A lại càng ngu xuẩn hơn. Cô ấy đã vô tình đẩy cuộc hôn nhân của mình bên bờ vực thẳm. Cho dù yêu chồng phát cuồng thì cô ấy cũng không nên làm như vậy.

Mọi người thương chị vợ này, nhưng tôi thì không. Tôi không ưa những kẻ đặt tình yêu lên trên tất cả rồi mất tất cả vì thứ phù phiếm ấy. Anh N.P.A nói đúng. Chẳng có thứ gì vĩnh cửu, đặc biệt là tình yêu cả.

Bài tâm sự của anh N.P.A theo tôi là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chị em phụ nữ. Phụ nữ hãy yêu chồng ít đi, yêu mình nhiều vào. Tuyệt đối không đặt niềm tin vào chồng 100% để khi chuyện xảy ra, mọi thứ sẽ sụp đổ nhanh chóng. Đừng để đến lúc chồng ngoại tình thì mới ngớ ra rồi lại điên điên, khùng khùng như chị vợ của tác giả.

Đọc tâm sự, nhất là gần 700 comment phía dưới, tôi thấy nhiều người phụ nữ khinh ghét hành vi phản bội của anh N.P.A nói riêng và những ông chồng nói chung. Nhưng tôi thì không. Dù tôi không thường xuyên "nằm vùng" nhiều diễn đàn của “phe chị em” nhưng tôi tự đặt mình vào vị trí của họ. 

Từ tâm lý của một người đàn ông dù chưa bao giờ ngoại tình và cũng chẳng thích ngoại tình, tôi có thể chia sẻ một số lý do tại sao đàn ông lại ngoại tình theo hiểu biết hạn hẹp của cá nhân tôi.

Chẳng có một người vợ nào có thể gây hứng thú, gìn giữ tình yêu của chồng đối với mình trong suốt cả đời. Kể cả người vợ ấy có hoàn hảo 100% thì chồng cũng có lúc sẽ chán ngán. Chứ đừng nói đến kiểu yêu chồng phát cuồng, khiến đàn ông ngạt thở. Chẳng phải riêng đàn ông mà tất cả con người trên thế giới này đều có tính chán cái cũ và thèm cái mới.

Người ta bảo phụ nữ yếu mềm, khao khát tình cảm. Nhưng trên thực tế, đàn ông mới là những người yếu mềm về phương diện tình cảm. Khi cuộc sống gia đình ngả về tình trạng "hết tình còn nghĩa", đàn bà sẽ tập trung lo cho con cái, còn đàn ông luôn đi tìm một chân trời mới.

Đàn ông khát khao tình yêu, nhưng tình yêu trong mắt họ thực tế hơn. Họ không phải loại tình yêu tuyệt đối như trong mắt của phụ nữ. Họ ngoại tình chỉ đơn giản là để có phút giây vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau mà không nhất thiết phải đến với nhau. 

Còn với phụ nữ, yêu là cứ phải hy sinh, phải dính chặt vào nhau, phải hoàn toàn là của nhau cả về thể xác và tâm hồn. Yêu là phải đưa đối phương lên vị trí thứ nhất và độc nhất. Hoàn toàn sai lầm phụ nữ ạ!


Đừng bao giờ kỳ vọng chồng mình chung thủy và thành thật. Hầu hết các ông chồng đều ngoại tình...
 
Tất cả chị em phụ nữ, đừng bao giờ kỳ vọng chồng mình chung thủy và thành thật. Hầu hết các ông chồng đều ngoại tình. Và đã ngoại tình thì họ sẽ dối trá ở thời điểm này hay thời điểm khác. Nếu chồng có mối quan hệ ngoài luồng và che giấu chứng tỏ là chồng vẫn còn quan tâm đến vợ, quan tâm đến gia đình.

Khi chồng ngoại tình, xin đừng vội đánh giá chồng là thằng đểu hay nông nổi hơn là đưa đơn ly dị hoặc hành hạ chồng, hành hạ bản thân. Đàn bà phải nghĩ thoáng ra một chút và cũng chỉ nên coi tình yêu là thứ tô điểm cho cuộc sống này thôi.

Đàn bà cũng nên chấp nhận một sự thật: “Là đàn ông chắc chắn sẽ lăng nhăng”. Người phụ nữ khôn là người biết kéo chồng về phía mình sau sự cố ngoại tình. Chớ có dại mà bắt chồng chung thủy tuyệt đối.

Chị vợ anh N.P.A yêu chồng phát cuồng, đến nước này cũng là vì chị ấy là người vợ ngu ngốc quá tin tưởng và quá mong đợi vào tình yêu. Vì thế, chị em rút kinh nghiệm đừng có yêu nhiều, hy sinh nhiều rồi bắt chồng phải yêu và hy sinh lại với mình như vậy. Đừng nghĩ chỉ cần bạn cho đi tất cả thì cũng được chồng cho nhận lại như thế.

Được vợ yêu nhiều làm đàn ông cảm thấy ngột ngạt. Bắt đàn ông phải yêu nhiều lại càng làm cho họ cảm thấy gò bó. Người vợ yêu chồng nhiều là người vợ ngu ngốc, người vợ nhu nhược.

Những người phụ nữ yêu chồng hết mình, hy sinh hết mình, tốt thì tốt thật nhưng lại không hấp dẫn và thu hút trong mắt đàn ông. Bởi yêu chồng quá, anh ta chả phải nỗ lực gì cũng được vợ yêu thương, chiều chuộng vô điều kiện. Anh ta sẽ giống như đứa trẻ, cưng chiều quá thì đâm hư và đổ đốn là điều dễ hiểu.

Tôi càng coi thường hơn những người phụ nữ vì một tình yêu thất bại, vì một đổ vỡ hôn nhân mà tự hành hạ mình. Làm như thế chỉ thiệt thân và làm cho bố mẹ, con cái phải đau khổ theo mình.

Dù cuộc đời có cay đắng đến đâu, phụ nữ hãy luôn phải nhớ rằng đời này chẳng đẹp như mơ. Tình yêu nhất là tình cảm vợ chồng không nên được thổi phồng quá mức. Nếu không sẽ có nhiều người đâm đầu vào nó và chết trong đau đớn vì nó.

Thế nên những người vợ ạ, đừng bao giờ vì yêu chồng mà cứ ngu ngốc trở thành “Gấu mẹ vĩ đại”. Xin các chị em bỏ đi tâm lý cao thượng, hy sinh vì người khác đi, phải nghĩ cho bản thân nhiều vào. 

Đời này, bản thân bạn mới là quan trọng nhất. Bạn còn không yêu bạn thì chẳng ai yêu bạn được. Người không vì mình, trời chu đất diệt, những phụ nữ hãy nhớ nhé.

Chia sẻ