BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Nếu còn tình cảm, Hương nên tái hôn

,
Chia sẻ

Vì tương lai con trẻ, nên nếu có thể thì nên tái hợp chị ạ. Trong một chừng mực nào đó, tính tình khó thay đổi lắm, nên vấn đề ở đây là anh sẽ sửa được đến mức nào, và chị chấp nhận anh được đến đâu thôi

Chào chị,

Tôi đọc được tâm sự của chị , muốn trao đổi với chị vài suy nghĩ, may ra giúp được chị gì chăng.


Như chị kể thì anh chị có một gia đình tuyệt vời (ít nhất là người ngoài nhìn vào), với đầy đủ các điều kiện để có hạnh phúc. Và sự cản trở ở đây là tính tình của anh, cách cư xử của anh và sự tác động nào đó của gia đình phía chị (và hình như chị bị dao động theo những tác động đó...) để rồi những cư xử không đúng mực của anh đã làm hao mòn tình cảm của chị (hoặc là cũng do tình cảm "mòn" dần theo thời gian chung sống?) để đến mức ly thân, rồi ly dị...

Việc anh, chị học hành ở châu Âu, tiếp thu phần nào văn hóa khác (văn minh hơn) và sự cư xử của anh có vẻ như ngược hẳn lại, có lẽ làm chị bị tổn thương nhiều. Nhưng thực ra anh chị có nhiều thời gian bên nhau, chắc phải hiểu nhau kỹ rồi chứ. Chị không kể hai cháu hiện nay thế nào, nhưng chắc là với những người như anh chị sẽ lo đầy đủ cho các cháu, tuy nhiên khía cạnh tôi quan tâm là các cháu đã thay đổi như thế nào khi bố mẹ như vậy...

Theo như chị kể thì đến giờ, anh chị thực ra vẫn có tình cảm với nhau, cùng yêu quý con cái... Tôi coi đó là điều quan trọng chị à. Tôi luôn luôn ngả theo phương án "xây hơn phá", đặc biệt là vì tương lai con trẻ, nên nếu có thể thì nên tái hợp chị ạ. Trong một chừng mực nào đó, tính tình khó thay đổi lắm, nên vấn đề ở đây là anh sẽ sửa được đến mức nào, và chị chấp nhận anh được đến đâu thôi.

Như chị kể thì cũng có thể chúng ta cùng ở châu Âu một thời gian, thậm chí cùng học ở Thanh Xuân, nếu có thể, chị viết cho tôi: mui_tuoi@yahoo.com.

Mong các  bạn hạnh phúc hơn.
Theo Vnexpress

Chia sẻ