BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Tôi có nên quay lại với người chồng như thế không?

Nỗi đau nhất của tôi không phải là những lần anh thượng cẳng tay chân mà là lời nói độc địa, nhục mạ của anh đối với tôi và gia đình. Sau khi ly hôn, anh hay khóc khi thăm các con và bảo tôi không cho anh cơ hội. Mọi người ơi, anh có thể thay đổi không?

9 Chia sẻ

Các bà vợ nên học võ

,
Chia sẻ

Mẹ tôi kể hàng xóm của bà ngày xưa ở Bình Định, rất chiều chồng như tất cả những phụ nữ thời phong kiến thường làm, nhưng nếu ông ta lộn xộn muốn gây gổ là bà "ra tay". Có lần ông cầm gậy đánh đuổi bà ra khỏi nhà, bà tung một cú đá ông văng xa cả chục mét. Tuy vậy, họ đã sống với nhau đến trọn đời.

Tôi thấy nhiều bài viết của các bạn về vấn đề bạo hành rất hay về lý thuyết, nhưng không giúp được gì cho các chị đang là nạn nhân của bạo hành cả. Vấn đề chính nằm ở chỗ các chị ấy cần một ông chồng, không có can đảm sống một mình nuôi con, nên chẳng thà chịu bị đánh đập, chửi rủa, và chịu để con chứng kiến những cảnh vô nhân đạo đó để được "có chồng". Có lẽ các chị ấy chỉ thoát khỏi nạn bạo hành nếu bị đánh một lần thập tử nhất sinh, hay ông chồng bỏ đi với người khác mà thôi.

Tôi chỉ muốn nhắc nhở các chị là việc bạo hành sẽ càng ngày càng tồi tệ, và rất nguy hiểm cho tính mạng các chị. Nếu bị ông chồng đánh vào đầu, vào mặt, bóp cổ quá đà, hoặc bị xô ngã các chị có thể va vào vật cứng và làm chấn thương sọ não, nặng có thể dẫn đến cái chết, nhẹ có thể tàn phế cả đời.

Tôi thành thật khuyên các chị nên đi học một ít võ thuật để biết cách mà tránh đòn, tự bảo vệ mình. Mẹ tôi kể hàng xóm của bà ngày xưa ở Bình Định, rất chiều chồng, lo lắng cho ông chồng đủ mọi thứ như tất cả những người phụ nữ thời phong kiến thường làm, nhưng nếu ông ta lộn xộn muốn gây gổ là bà cũng "ra tay". Có lần ông cầm gậy đánh đuổi bà ra khỏi nhà (không biết vì lý do gì), bà tung một cú đá ông văng xa cả chục mét. Tuy vậy, họ đã sống với nhau đến trọn đời.

Tôi cũng xin có một lời nhắn đến Ngọc Linh. Linh nói rằng nếu không có chồng sẽ bị dèm pha là vô duyên vô phước. Linh có biết rằng nếu có chồng mà để chồng đánh đập sỉ nhục như vậy thì người ta chẳng những chê là "vô duyên, vô phước", mà còn thêm "ngu ngốc, bất hiếu (để người ta chửi cha mẹ mình)" nữa đó. Chẳng lẽ sự tủi thân do việc không chồng to lớn hơn nỗi nhục bị đối xử không như một con người sao Linh?

Linh đừng nhìn những gia đình hạnh phúc mà nghĩ là ông trời tự nhiên cho người vợ một "bến nước" tốt. Công sức của những người vợ đó không thua gì của Linh đâu, nhưng họ sống hạnh phúc hơn Linh vì họ biết bỏ công sức đúng chỗ. Suy nghĩ, cách sống của Linh thử hỏi có bao nhiêu người tán thành mà Linh vẫn cho là Linh đúng, không chịu học hỏi người khác để thay đổi "hoàn cảnh", thì cũng đừng hy vọng Linh có thể kêu gọi hay năn nỉ, van xin chồng Linh thay đổi.

Chúc các bạn may mắn, và đừng bao giờ coi thường tính mạng của mình.
Theo Vnexpress

Chia sẻ