BÀI GỐC 30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào. Vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.

12 Chia sẻ

Không chấp nhận "gái hư" qua tay nhiều người

,
Chia sẻ

Cái đàn ông chúng tôi muốn trách và lên án, là những người phụ nữ chỉ dựa vào sự mất mát của chữ trinh để ngụy biện cho quãng ngày hư hỏng sau đó của họ.

Chào các độc giả Afamily và chào những chị em đang tranh luận rất nóng bỏng và gay gắt về vấn đề trinh tiết con gái!

Tôi năm nay 32 tuổi, tôi đã có vợ và có con gái hơn 3 tuổi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ gửi tới chuyên mục với mong muốn góp thêm một tiếng nói riêng của mình và nói chính xác hơn là những cảm nhận riêng về trinh tiết của cánh đàn ông chúng tôi.

Trước hết tôi xin chia sẻ câu chuyện của cá nhân tôi. Thực tế thì trước khi lấy vợ tôi bây giờ, tôi cũng biết là cô ấy không còn trong trắng nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ mất một chút thời gian để dằn vặt chính bản thân mình về điều này từ khi yêu, cưới và cả hiện nay. Bởi vì tôi xác định, chữ trinh của một người con gái không nằm ở cái màng sinh học mỏng manh mà là sự trinh nguyên và thánh thiện trong tâm hồn. Khi đọc đến đây, đúng như một bạn nam nào đó đã comment ở phía cuối bài rằng nếu nói như vậy hẳn sẽ bị mọi người coi thường và cho rằng tôi là kẻ đạo đức giả, là kẻ giả nhân giả nghĩa hoặc những tính từ không mấy tốt đẹp khác. Nhưng tôi cũng không quan tâm người khác sẽ đánh giá tôi thế nào. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu con người và tính cách hiện tại của vợ tôi. Tôi trân trọng cô ấy về nhiều thứ khác chứ không phải vì cô ấy còn hay không còn trong trắng.


Đêm tân hôn của tôi, mặc dù tôi không hề hỏi cô ấy một lời nào về tấm màng mỏng manh ấy nhưng cũng chính cô ấy cũng tự thú với tôi là đã mất nó khi trao gửi nó cho người cô ấy từng rất yêu. Tôi không hề buồn và cũng không hề cảm thấy hụt hẫng về điều này vì đó là quá khứ của vợ tôi – cái quá khứ mà khi ấy tôi chưa hề có mặt. Tôi vui vì tôi biết vợ tôi yêu tôi thật lòng và luôn trung thực với tôi trong những điều nhỏ nhất. Tôi cũng vững tin vào nhân cách của vợ mình và không bao giờ nghĩ rằng vì cô ấy không còn toàn vẹn về mặt thể xác khi đến với tôi thì nghĩa là cô ấy hư hỏng được.

Nói vậy để các chị em thấy rằng, những người đàn ông hiện đại như chúng tôi không hề coi trọng cái màng sinh học ấy, chúng tôi không cần một chữ trinh sinh học như thế. Cái chúng tôi muốn trách và lên án là những phụ nữ chỉ dựa vào sự mất mát của chữ trinh để ngụy biện cho quãng ngày hư hỏng của họ thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Vì mất chữ trinh rồi, nên các cô ấy cứ có thể thoải mái buông thả mình, lả lơi, dễ dãi và đồng ý vô điều kiện để “lên giường” với những người đàn ông khác thì dù có ngụy biện thế nào vẫn chỉ là những cô gái hư. Xin nhắc lại là những người đàn ông biết suy nghĩ và đàng hoàng như tôi không bao giờ chọn những người phụ nữ hư hỏng ấy làm vợ dù có phải ở một mình cũng không luôn.

Đành rằng ở đời ai cũng phạm phải sai lầm. Nhưng nếu phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác là không chấp nhận được. Đành rằng bạn gái ấy đã mất đi màng trinh vì trao gửi cho một người họ yêu, nhưng nếu sau đó họ vẫn tiếp tục trao gửi cho nhiều người đàn ông khác thì không thể “tiêu hóa” được và cũng đừng đòi hỏi đàn ông chúng tôi phải có cái nhìn rộng lượng, cảm thông gì hết. Bởi vì, với một người đàn bà hư hỏng như thế, ai có thể đảm bảo được rằng “ngựa quen đường cũ”, ai có thể đảm bảo rằng họ không ngoại tình, lừa dối và tiếp tục hư hỏng? Và dám chắc, chẳng có người đàn ông thông minh nào lại dám đánh cược cả cuộc đời với hạnh phúc gia đình mình, tương lai gia đình mình với một “người đàn bà hư” như thế.

Chia sẻ