BÀI GỐC Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Đàn ông đến bên tôi chỉ vì tình dục

Tình yêu mà tôi nhận được toàn chứng minh bằng sex, bằng thỏa mãn dục vọng thú tính của những người mà tôi cứ nghĩ là rất yêu tôi. Tình yêu trên đời này chỉ như vậy thôi sao?

23 Chia sẻ

Trinh tiết chỉ bình thường như chuyện "sau thứ 2 là thứ 3"

,
Chia sẻ

Cánh mày râu luôn cho mình cái quyền nhận xét và bình phẩm về một cô gái qua cái màng trinh. Vậy cho em hỏi, trong các anh có bao nhiêu người biết giữ gìn cái lần đầu tiên cho vợ mình?

Từ trước đến nay, em chỉ vào mục Tâm sự của Afamily để đọc mà chưa bao giờ gửi bình luận hay bài viết nào nhưng đến chuyên đề lần này thì em thấy chộn rộn lắm rồi.

Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, con người đang hướng tới những cái gì, vậy mà tại sao có những người lại nuôi dưỡng trong đầu mình những quan niệm tầm thường như vậy. Không nói tới chuyện văn hóa phương Tây đã xem chuyện trinh tiết và sex bình thường như chuyện sau thứ 2 là thứ 3, ở đây em chỉ nói về văn hóa và quan điểm ở nước mình thôi. Đúng là chuyện về "cái màng mỏng manh" ấy rất quan trọng, nó được coi là thước đo chuẩn mực về tiết hạnh của một người con gái và cũng là cái duy nhất mất rồi không lấy lại được nhưng nó không phải là tất cả.


Em không hề phủ định sự quan trọng của nó và ngay cả bản thân em cũng thấy đó là một chuyện tốt, cảm thấy rất có ý nghĩa. Do vậy em đồng tình với việc nên duy trì và giữ gìn khái niệm đó nhưng không phải vì vậy mà khăng khăng buộc tội hay coi thường những cô gái đã lỡ đánh mất cái ngàn vàng.

Có tới hàng ngàn cái lí do về việc một bạn gái đã không còn nguyên vẹn: có người bị cưỡng bức, có kẻ do nghịch dại, không ít người do cấu tạo sinh lí và phần lớn còn lại là "mất" vì tình yêu hay là còn ti tỉ lí do "dễ thương" khác nữa... Theo cấu trúc sinh lí, cái mất đó của họ có quan trọng không khi nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự phát triển và tồn tại của một cô gái? Bất kỳ ai trong chúng ta cũng chỉ lo tim ngừng đập, não ngừng hoạt động bởi 2 bộ phận đó là quan trọng nhất để mình có thể sống, vậy thử hỏi, mất cái màng trinh có làm cho một ai đó trong các cô gái không thể tiếp tục sống?

Nếu đáp án là có thì em nghĩ, tốt nhất là khi có cô gái nào lỡ mất với một người nhưng vì lí do nào đó mà không "đến" được với "thủ phạm" thì cách tốt nhất là tìm tới liều thuốc an thần, sợi dây thừng hay nhẹ nhàng hơn là vào nơi cửa Phật cho rồi... Và nếu họ làm như vậy, tìm tới cái chết thật thì chắc thế giới này phải tạm ngừng xây dựng trường học, cơ quan, công ty mà tập trung vào xây dựng chùa chiềng, nhà tù và nghĩa trang thôi.


Đó là về phần vật, còn phần chất, chuyện mất hay còn kia có thể khẳng định được cái  "nết" của một người phụ nữ? Có nhiều bạn gái rất tự hào và vỗ ngực xưng tên là mình "tốt" vì còn giữ trong mình cái ngàn vàng nhưng thử hỏi cô ấy có dám chắc là mình thực sự "tốt" khi không có đủ "công, dung, ngôn, hạnh" không hay lỡ đâu sau này cô ấy cũng bị mất với một người nhưng lại đến với một người khác, vậy lúc đó cô có còn "tốt" không? Câu hỏi này, các chàng trai cũng nên "ngâm cứu" chút ít đi nhé.

Bấy nhiêu nói về khía cạnh phụ nữ là đủ rồi, bây giờ qua phần của đàn ông thôi. Ở đây, em không vơ đũa cả nắm, không nói về những đấng chính nhân quân tử mà chỉ nhằm vào những đối tượng nam đang "hậm hực" về chuyện trinh tiết thôi.

Cánh mày râu luôn cho mình cái quyền nhận xét và bình phẩm về một cô gái qua cái màng trinh, vậy cho em hỏi, trong các anh có bao nhiêu người biết giữ gìn cái lần đầu tiên cho vợ mình? Đừng nói với em rằng chỉ có phái yếu thì có còn phái mạnh thì không có lần đầu tiên nhé! Khoan hãy suy nghĩ hay tức giận gì em bởi em sắp nói tiếp đây.

Khi yêu, các anh cho mình cái quyền đòi hỏi, lấy cái  lý do vô cùng chính đáng là để "minh chứng tình yêu" của người bạn gái đối với mình rồi... sex. Nếu cô ấy còn: "Ôi vợ yêu của anh, em là nữ thần của anh", "Anh sẽ làm em trở thành người hạnh phúc nhất", "Em là của anh, sau này mình sẽ cưới nhau rồi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ".... Và biết bao lời có cánh cùng sự mãn nguyện, tự hào vì mình là người đầu tiên.


Còn nếu ngược lại, "Hóa ra em cũng như thế","Em đã mất rồi hả, với ai thế?","Cũng chẳng khá hơn mấy cô kia, giống nhau cả thôi"... Có kẻ nói thẳng ra, người lịch sự thì biết kìm chế hơn đôi chút, không nói nhưng thời gian sẽ trả lới tất cả. Nhưng, dù là mất hay còn, các anh cũng nghĩ "Làm được với mình thì những người khác cũng như vậy".

Thật là đáng buồn khi họ cứ làm khổ phái yếu cũng như làm khổ chính mình như vậy. Họ tưởng họ là ai khi mà yêu thì luôn muốn chiếm đoạt mà đến lúc cưới thì lại yêu cầu vợ mình là một cô gái còn trinh nguyên? Phụ nữ cũng là con người, cũng được ấp ủ trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mới nên hình hài, rồi cũng phải trải qua quá trình phát triển, trưởng thành ít nhất 18 năm mới đến tuổi cưới chứ đâu phải như hàng công nghiệp xuất xưởng hàng ngày cho các vị "sử dụng".

Còn nếu không thì canh em bé nào đó vừa chào đời rồi bay vào mà đăng kí, rinh về nhà luôn, như vậy cho chắc ăn. Lại thêm chuyện vá màng trinh nữa chứ, em thấy rất nhiều người phê phán, có thể coi đó là chuyện đáng coi thường vì đó là dối trá, là lừa đảo, vậy trong các vị có ai thử ngẫm lại coi nguyên nhân sâu xa là từ đâu ra không? Có phải là do sự ích kỷ tầm thường, "cái nhìn non nớt" chưa tới của các anh không?


Có nói thì cũng không biết đâu là điểm dừng, nói đến bao nhiêu mới gọi là đủ. Trên đây cũng chỉ là suy nghĩ và tâm trạng của em khi viết bài chia sẻ này thôi. Em không tự tin khẳng định mình đúng hoàn toàn nhưng em tin nó là cái nhìn trung thực nhất của bản thân. Nếu bài được đăng và có người vô tình ghé thăm, đặc biệt là phái mạnh thì em mong sau khi đọc bài sẽ còn chút gì đó đọng lại và cảm thấy đáng suy ngẫm.

Chia sẻ