BÀI GỐC Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Anh đang ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn con trai xinh xắn đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi và mỉm cười mà không mảy may biết có một kế hoạch được âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu…

4 Chia sẻ

Kế hoạch thay đổi chồng của Thanh Thùy thật đáng nể!

,
Chia sẻ

Em thật đáng nể, nhỏ tuổi mà làm được như vậy là quá tốt rồi. Những bạn gái không biết giữ chồng vào đây mà học tập Thanh Thùy này, quá tuyệt!

Chào Thanh Thùy - Tác giả tâm sự "Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy"!

Khi đọc những tâm sự của em, chị thấy em thật đáng nể. Em còn rất nhỏ tuổi mà làm được như vậy là quá tốt rồi. Những bạn gái không biết giữ chồng thì vào đây mà học tập cô gái khéo léo này này. Cách giữ chồng của em thật quá tuyệt em ạ.

Bây giờ theo chị, em chỉ cần thêm vài động tác nữa thôi là sẽ hoàn toàn đủ kéo chồng em là một người chồng thương vợ, thương con. Đừng bao giờ chịu bỏ cuộc lúc này, em đã thay đổi được chồng em, từ 1 người chối bỏ đứa con trong bụng vợ thành một người cha biết thương yêu con. Và chị tin, em còn có thể thay đổi được chồng em hoàn toàn, hơn thế nữa hãy biến gia đình em thành 1 gia đình hạnh phúc và con em có 1 mái ấm có cả cha lẫn mẹ em nhé!

- Thỉnh thoảng hãy nhờ anh ấy bế con.

- Thỉnh thoảng nữa rủ anh ấy đi dạo (Trước mặt mọi người càng tốt vì chồng em rất sĩ diện) 

- Lúc tắm cho con thì tạo 1 điều gì đó vô tình để anh ấy được nhìn con tắm và được chơi đùa với con.

- Hãy giả vờ như con lười ăn và dọa mẹ sẽ mách bố trước mặt chồng chị nữa...

Em ạ, mỗi 1 người khi sinh ra đều có bản năng làm mẹ hay làm cha. Chỉ có điều bản năng làm cha của chồng em chưa được đánh thức thôi. Chị sợ khi đã được đánh thức rồi thì chính anh ấy có khi lại yêu cầu em mỗi năm sẽ sinh thêm một em bé nữa đấy. Chỉ cần, em giữ vững sự khéo léo như hiện nay, hãy đánh tiếp vào tâm lý của anh ấy nữa đi em.

Một người đàn ông thành đạt không chỉ trong công việc mà còn phải là 1 người cha tốt nữa. Hãy để cho anh ấy thể hiện anh ấy hoàn hảo trong cả 2 việc công việc và làm người chồng, người cha yêu thương vợ con. Chị thấy em rất yêu chồng đấy chứ, nếu không yêu chồng làm sao em chịu đựng bao tủi hờn đến giờ. Chồng em thì chưa dám thể hiện là yêu em thôi, cũng vì tính sỹ diện cả đấy, tình phụ tử cũng thiêng liêng không kém gì tình mẫu tử đâu em ạ.

Chị tin, chỉ 1 thời gian nữa là anh ấy sẽ sống mà không thể thiếu 2 mẹ con em được. Con trai em chính là sợi xích buộc chặt vợ chồng lại với nhau, hãy cố lên em. “Đàn ông nông nổi giếng khơi” lắm, rồi em sẽ thấy. Em đang có 1 gia đình hoàn hảo, đây chỉ là 1 vài bước để em dạy chồng cách làm cha thôi, đừng nghĩ xa quá mà vứt đi hạnh phúc trong tầm tay.

Còn 1 điều nữa chị muốn chia sẻ với em rằng, cho dù chồng em có nhiều tiền đến đâu, có ra trưởng đến đâu thì em cũng vẫn phải chủ động trong cuộc sống của em. Khi con lớn hơn, em nên đi làm (không phải vì tiền cũng được) nhưng đi làm em mới thấy có nhiều mối quan hệ, suy nghĩ của em mới không bị lạc hậu, ấu trĩ. Em cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chồng mình hơn. Bản thân em cũng sẽ không phải suốt ngày chòng chọc ở nhà và thắc mắc giờ nào chồng mới về? Và điều quan trọng là em cũng thấy mình tự tin hơn để nhỡ khi gặp khó khăn em không phải tự hỏi mình câu: Em biết làm gì bây giờ?

Và 1 vấn đề nữa là em cũng phải chú ý đến cách giữ chồng ở trên giường nữa. Vì phụ nữ chúng ta sau khi sinh em bé xong thì lười khoản này lắm, thế nên mới tạo điều kiện cho các ông chồng đi ra ngoài ăn phở. Chúc em hạnh phúc nhé! 

Khi nào chồng đi làm về mà sà vào chơi với con trai thì em tranh thủ lên kể tiếp chuyện nhà em cho mọi người trên Afamily nghe và học tập theo nhé!

Chia sẻ