BÀI GỐC Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Anh đang ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn con trai xinh xắn đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi và mỉm cười mà không mảy may biết có một kế hoạch được âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu…

4 Chia sẻ

Mình đã khóc khi đọc "Kế hoạch hoàn hảo" của bạn

,
Chia sẻ

Những dòng tâm sự của bạn và cả của chồng bạn khiến mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần và phải lén lau nước mắt.

Những dòng tâm sự của bạn và cả của chồng bạn khiến mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần và cũng nhiều lần mình phải dừng lại để phải lén lau nước mắt. Nước mắt mình rơi vì thấy khâm phục bạn thế, thấy thương bạn đã phải sống trong tủi hờn đúng vào những tháng ngày thai kỳ cần được bàn tay chăm sóc của chồng mình nhất. Và mình khóc vì kế hoạch của bạn có phần nào đó giống với kế hoạch hiện tại của mình. Chỉ có điều, có lẽ kế hoạch của mình không được hoàn hảo và vẫn chưa thấy có hồi kết hoàn hảo như của bạn.


Mình và chồng yêu nhau thắm thiết và sau 4 năm hai vợ chồng mình mới cưới. Cuộc sống của 2 vợ chồng mình vất vả hơn bạn vì 2 vợ chồng đều ở quê nghèo lên Hà Nội lập nghiệp. Cả 2 vợ chồng đều rất hạnh phúc và mong chờ sự ra đời của cô con gái đầu lòng.

Nhưng chồng mình là một người gia trưởng, nóng tính. Rất nhiều lần chồng mình dùng những lời lẽ rất khó nghe để mắng mỏ vợ con. Ngày mới cưới mình có phản ứng lại nhưng dần dần mình thấy không thay đổi được chồng mà mức độ sỉ nhục trong lời nói của chồng dành cho mình còn tăng lên, mình đã chọn cách im lặng. Mặc dù sau mỗi lần như vậy chồng mình lại nói xin lỗi nhưng tình cảm của mình đã cạn dần và mình đã lập kế hoạch sẽ cùng con rời xa chồng vào thời điểm mà chồng mình hạnh phúc nhất…

Tuy nhiên, sau khi đọc tâm sự của bạn và của chồng bạn, mình chợt nhận ra 1 điều: khi mình muốn làm chồng mình đau khổ vì sự ra đi của 2 mẹ con tức là mình vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Chỉ khi nào mình ra đi vì hạnh phúc của bản thân mình mà không còn quan tâm đến cảm xúc của chồng thì lúc đó mới là lúc nên ra đi. Vậy thì tại sao Thanh Thùy lại không mở lòng để cho mình, cho chồng và cho con trai cơ hội được là 1 gia đình hạnh phúc?

Cảm ơn những dòng tâm sự rất xúc động của bạn và chồng bạn. Chúc bạn có được quyết định đúng đắn nhất cho tương lai hạnh phúc của 2 mẹ con. Mình và tất cả những độc giả khác luôn mong vợ chồng bạn có một hồi kết đẹp và hạnh phúc tròn đầy sau kế hoạch thay đổi chồng hoàn hảo của bạn thành công mỹ mãn.

Chia sẻ