BÀI GỐC Sống lặng lẽ và giả tạo để trả ơn chồng

Sống lặng lẽ và giả tạo để trả ơn chồng

Từ ngày về làm vợ anh, mọi thứ cảm xúc đã không còn. Mỗi ngày khi tiễn anh đi làm rồi, mình lại khóc vì cái cuộc sống giả tạo mà mình đang sống.

2 Chia sẻ

Có nhiều cách để trả ơn một ai đó trên đời

,
Chia sẻ

Có rất nhiều cách để trả ơn một ai đó trên đời. Nhưng nếu em chỉ sống như một cái bóng, sống không là chính mình thì chỉ làm cho chồng em cảm thấy tổn thương hơn mà thôi.

Đọc bài của em, anh có suy nghĩ là em đang có những xung đột khi mới bắt đầu cuộc sống gia đình. Mà cuộc sống này chắc chăn em lại chưa sẵn sàng vì em luôn dằn vặt về quá khứ của mình. Và với chồng thì em lại cố chịu đựng nên càng làm vấn đề thêm trầm trọng hơn. Theo anh thì em nên làm mới mình để xem kết quả có tốt hơn không?

Thứ nhất, em vừa chuyển từ Hà nội vào trong này nên sẽ có ít bạn bè, người thân  và nhớ nhà... Điều này sẽ tạo ra nỗi buồn nên em cố gắng tìm một công việc gì đó để làm tạo điều kiện giao lưu và kết bạn với những người bạn mới.

Thứ hai, bất kể gia đình nào khi mới bắt đầu bao giờ cũng có những bất đồng giữa vợ và chồng về cách ăn, ở... Nhưng chỉ cần mỗi người thường xuyên chia sẻ, trao đổi thẳng thắn và nhẹ nhàng thì có thể tiến đến điểm chung nhất mà hai bên có thể chấp nhận được.

Thứ ba, một điều nữa tuy là đàn ông nhưng anh vẫn muốn nói là vợ chồng em nên có con sớm vì hầu như người phụ nữ nào khi có con cũng cảm thấy hạnh phúc hơn và bận rộn hơn. Những phụ nữ này sẽ không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ về quá nhiều điều không cần thiết nữa.

Thứ 4, em đừng bao giờ sống lặng lẽ, giả tạo với chồng mình bởi vì nếu chồng em biết được khi em đang sống bên anh ấy mà không hạnh phúc, chồng em sẽ thực sự cảm thấy đau lòng đấy. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít, em không thể sống mãi trong cái vỏ bọc ấy được.

Thứ năm, đúng như bạn Mimi đã comment trong bài viết. Có rất nhiều cách để trả ơn một ai đó trên đời. Nhưng nếu em chỉ sống như một cái bóng, sống không là chính mình thì chỉ làm cho chồng em cảm thấy tổn thương hơn mà thôi. Lúc này đây, em cần phải trấn tĩnh lại và hãy tận hưởng cái hạnh phúc mà em đang có đi. Có nhiều người mong ước được như em mà không được đấy chị ạ. Thay vì than thở và buồn tủi, em hãy dành thời gian ấy để tìm hiểu chồng của mình.

Nói chung em đã cho anh ấy một cơ hội trở thành chồng của em, vậy tại sao em lại không cho anh ấy một cơ hội nữa để trở thành người đàn ông chân chính của cuộc đời mình? Thời gian sẽ xóa nhòa quá khứ và hạnh phúc sẽ đến với chị sớm thôi.  Đừng để sự giả tạo mà chị dựng lên hủy hoại hạnh phúc mà chị đang có để rồi một ngày nào đó chị lại phải hối hận.

Chúc em vượt qua giai đoạn đầy khó khăn và thử thách với chính bản thân mình.

Chia sẻ