Vương hậu Máxima xuất hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với một set đồ mang màu sắc nữ tính hơn thường lệ, trong đó tâm điểm là chiếc chân váy Tory Burch mới.
Vương hậu Máxima tiếp tục chứng minh đẳng cấp thời trang riêng khi xuất hiện trong set đồ tông nâu - hồng đầy tinh tế trong chuyến thăm HEMA ở Amsterdam. Dù chỉ là một hoạt động công du thường nhật, bà vẫn khiến diện mạo của mình nổi bật theo cách vừa thanh lịch, vừa trẻ trung.
Sự xuất hiện của Hoàng gia Hà Lan tại Prinsjesdag 2026 gây chú ý không chỉ bởi những bộ cánh trang trọng, mà còn bởi màn "mượn đồ của mẹ" đầy thú vị của hai Công chúa Alexia và Ariane.
Công chúa Amalia tiếp tục đồng hành cùng Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima tại Prinsjesdag 2026, trong một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống chính trị và Hoàng gia Hà Lan.
Xuất hiện tại Prinsjesdag 2026, Công chúa Alexia thu hút sự chú ý với chiếc váy xanh đậm cùng phụ kiện burgundy nổi bật, trong đó có một chiếc mũ đặc biệt từ tủ đồ của mẹ.
Trong chuyến công tác đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, Vương hậu Máxima của Hà Lan có màn xuất hiện đầy thú vị khi không ngại trèo lên máy kéo và thậm chí trực tiếp cầm lái tại một trang trại trồng cây gai dầu ở Achterhoek.
Công chúa Ariane, con gái út của Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Máxima, vừa chính thức bắt đầu hành trình đại học với lựa chọn ngành học khiến nhiều người bất ngờ.
Chỉ vài giờ sau khi gây chú ý với chiếc váy xanh ngọc thanh lịch tại tiệc gala, Công chúa thừa kế Amalia của Hà Lan lại khiến giới yêu thời trang thích thú khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác.
Xuất hiện tại lễ khai mạc Giải vô địch cưỡi ngựa thế giới FEI Aachen 2026 ở Đức, Công chúa thừa kế Amalia của Hà Lan nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ diện mạo thanh lịch với tông xanh ngọc nổi bật. Không chỉ ghi điểm bởi lựa chọn trang phục tinh tế, cô còn khiến người hâm mộ thích thú khi mang chiếc túi từng được Vương hậu Máxima sử dụng.
Muốn đội vương miện, ắt phải gánh được sức nặng của nó. Công chúa Catharina-Amalia (Vương nữ Amalia) của Hà Lan đã chứng minh điều đó theo cách khiến cả châu Âu phải nhìn lại: Không phải bằng quyền lực, mà bằng trí tuệ, lòng tự trọng và một sự điềm tĩnh hiếm có ở tuổi đôi mươi.