BÀI GỐC Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…

15 Chia sẻ

Đàn ông yêu vợ là phải biết làm việc nhà!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nói về lười, ông anh tôi có thể nói là cao thủ về lười nhưng khi lấy vợ thì tiến bộ hẳn. Ông ấy kỳ cụi lau nhà từ tầng 1 lên tầng 3, chuẩn bị cơm nhân sinh nhật vợ...

Gửi chị K.T! 

Hóa ra bây giờ vẫn còn những người đàn ông gia trưởng, lười biếng như chồng chị. Lại còn tự biện minh rằng: “Thương thì có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện tủn mủn, vụn vặt được”. Vậy đàn ông phải làm những việc lớn sao? Có giỏi thì làm hết việc lớn, tự làm trụ cột trong nhà đi. Nếu chỉ đi chợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con thì đối với phụ nữ nói chung và đối với chị T chắc chỉ là chuyện nhỏ, phải không chị? 

Nhưng vấn đề là phụ nữ chúng ta vẫn phải đi làm, kiếm tiền. Chúng ta cũng ngày làm 8 tiếng nhưng về nhà thì trăm công nghìn việc khác, làm sao mà xoay cho xuể? Tôi cũng khâm phục chị vì lâu nay vẫn hoàn thành được tất cả các công việc một mình, không có bất cứ sự giúp đỡ nào từ người chồng. Số chị đúng là xui xẻo, đã lấy phải ông chồng không hề thương vợ. 

Vấn đề của chồng chị không chỉ là lười đâu chị T ạ, mà là vấn đề tình cảm đối với vợ cơ. Nói về lười, ông anh trai tôi có thể nói là cao thủ về lười. Ông ấy thà nhịn đói chứ không chịu vào bếp úp mì. Phòng thì bừa như cái chuồng lợn. Nhưng đấy là thời độc thân thôi, chứ lấy vợ về rồi thì tiến bộ hẳn. Tôi tận mắt chứng kiến ông ấy kỳ cụi lau nhà (bẳng giẻ nhé, không phải bằng chổi, sàn gỗ mà) từ tầng 1 lên tầng 3, vào bếp chuẩn bị bữa cơm nhân sinh nhật vợ. Sở dĩ có sự thay đổi ấy là vì anh ấy rất yêu vợ mình chị ạ. 

Còn chồng chị, anh ấy đã làm những gì để thể hiện tình cảm với vợ? Tình yêu không chỉ đơn giản là những cái ôm, những nụ hôn và chuyện ấy. Nó thể hiện trong tất cả những khía cạnh của cuộc sống. Anh ta ngồi chơi game say sưa chứ không giúp vợ dọn giường, dọn nhà, chỉ bày bừa mà thôi. Có khi anh ấy còn khiến chị bận bịu hơn cả đứa con nhỏ của hai người mất, đúng không? 

Chị ốm? Anh ấy đã làm những gì cho chị? Người ốm ai mà ăn được cơm hộp. Điều này chắc anh ấy thừa hiểu. Nếu không thể tự tay nấu cho chị bát cháo thì có chạy ra ngoài mua hoặc bát cháo, hoặc tô phở cho chị dễ nuốt. Nhưng cái việc xách cặp lồng ra ngoài chắc cũng khiến anh ấy mệt mỏi và ngượng với người khác nên quyết định gọi cơm hộp cho nhàn thân. Anh ấy chẳng hề quan tâm đến chị. Và đôi đũa, cái thìa để ăn cơm hợp ấy, nếu anh ấy tự rửa chắc chỉ đến 10s, ấy vậy mà anh ấy cũng để phần đến khi chị khỏi ốm có việc để làm. Thật không thể chấp nhận được. 

Cái chị T bây giờ thực sự cần là một cuộc đại cách mạng, thay đổi thói quen sinh hoạt, làm việc trong gia đình. Cứ cái kiểu này chị sẽ tổn thọ chứ chẳng sống lâu được đâu. Sức khỏe, sức chịu đựng của con người có giới hạn, chị đừng thử thách nó quá. Mà cứ cái đà chị thì héo hon, mệt mỏi, chồng thì phây phây, chị sẽ mất chồng lúc nào chả biết không chừng. Khi đó hối hận thì đã muộn rồi. Phải học cách yêu thương chính bản thân mình chị ạ, đây cũng là bí quyết giữ gìn hạnh phúc. Không phải cứ lao vào làm là vợ đảm, mẹ hiền đâu. Chị làm vợ, đâu phải làm osin?

Chia sẻ