BÀI GỐC Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

Xui xẻo vớ phải ông chồng quá lười việc nhà

(aFamily)- Bảo anh không thương em sao thì chồng nói có thương, nhưng cái gì ra cái ấy, đàn ông không thể làm mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn được…

15 Chia sẻ

Mẹ chồng không cho phép chồng làm việc nhà

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thay đổi chồng thì thực sự không khó, chồng tôi hiền và cũng thuơng vợ, nhưng thay đổi mẹ chồng thì quả thật nan giải.

Ngày chưa lấy vợ, chồng em không biết làm một việc gì trên đời, thậm chí rửa bát cũng không nên hồn. Vì chồng được mẹ chiều lắm, ở gia đình ấy, đàn ông không phải làm bất cứ việc nhà nào, bởi như thế nó sẽ không ra đàn ông nữa. Đàn ông là phải đao to búa lớn, là phải làm chuyện lớn, chuyện đại sự cơ, chứ không phải mấy thứ lẻ tẻ vụn vặt này. 

Cái nếp này được hình thành từ bố chồng tôi cơ. Từ ngày lấy vợ về, ông không phải làm bất cứ việc gì, thậm chí buổi tối còn được vợ bưng nước ngâm chân đến tận giờ, vừa ngâm vừa xoa bóp cho dễ ngủ. Thật phục vụ không khác gì vua chúa ngày xưa. Tôi nghe bà kể giọng đầy tự hào mà thật sự chỉ thấy sợ.
 
Quanh năm bà chẳng dám đi đâu, chỉ sợ để chồng con ở nhà một mình không ai chăm sóc. Mấy lần đi du lịch không có chồng, có con đi cùng, bà chỉ đi 2, 3 ngày là cùng thì đồ ăn phải chuẩn bị sẵn xong xuôi trong tủ lạnh, chỉ việc cho vào lò vi sống. Bà dặn đi dặn lại là quần áo cứ để đó, về bà xử lý, đừng tự tiện cho vào máy giặt làm gì, không biết làm đâu. Mà đến thế rồi bà vẫn không yên tâm, sang nhà em gái, lôi bằng được đứa cháu gái về để giúp bác và anh trong mấy ngày đó. Ấy vậy mà, suốt cuộc hành trình bà vẫn thắc thỏm, liên tục gọi về kiểm tra. Bà cứ làm như bố chồng và chồng tôi (lúc đó chưa lấy vợ) là trẻ con không bằng.

Bài học đầu tiên tôi được mẹ chồng dạy khi về nhà chồng là không được để chồng phải làm bất cứ việc gì: “Nó đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, phải được nghỉ ngơi, cơm bưng nước rót, vả lại đàn ông không làm mấy chuyện đàn bà”. Hic, thế nào là mấy chuyện đàn bà cơ chứ? Chẳng nhẽ tôi không đi làm. Con trai bà ở cơ quan 8 tiếng, tôi cũng chẳng ở kém phút nào. Việc nhà thì phục vụ cho cả hai, đâu phải cho mình tôi mà tôi phải làm hết. Thà tôi cứ ở nhà như bà, quanh năm chỉ có nội trợ chắc tôi cũng chẳng nề hà gì, nhưng tôi còn trăm công nghìn việc khác cơ mà. 

Có lần, tôi cũng mẹ chồng và chồng trong bếp, chuẩn bị dọn cơm. Tôi tiện mồm “sai” chồng: “Anh ơi, bỏ hộ em rau sống ra đĩa với”. Thế là mẹ chồng bất ngờ quay sang, nhìn tôi chằm chằm với thái độ không được thiện cảm cho lắm. Chồng tôi cũng cầm rổ rau và đi lấy đĩa thì mẹ chồng giằng lại làm. Bà còn bảo với tôi: “Thôi con để mẹ làm, đừng sai con trai mẹ, có gì mày cứ sai mẹ, mẹ làm tất.” Tôi biết bà giận nhưng chẳng biết phải nói sao, mà chuyện đâu có đáng gì. 

Bà đi nói với họ hàng làng xóm là tôi là đứa bướng bỉnh, rất thích sai chồng làm việc, là vợ mà không biết trách nhiệm của người vợ. Tôi nghe thấy thì bực nhưng cũng chẳng đôi co với bà làm gì. Dù sao bà cũng là bề trên, là mẹ chồng của tôi. Về sau, khi hai vợ chồng xin được ra ở riêng vì thuê đuợc căn nhà ở gần đó thì bà suốt ngày sang kiểm tra, có lần bà cứ đứng mãi không vào nhà, còn nghe ngóng xem tôi có lợi dụng lúc không có bố mẹ chồng mà bắt nạt chồng không? Bà theo dõi tôi như công an bắt gián điệp vậy. 

Thay đổi chồng thì thực sự không khó, chồng tôi hiền và cũng thuơng vợ, nhưng thay đổi mẹ chồng thì quả thật nan giải. Đến đi đổ rác, lúc tôi đang tắm, có xe rác mà chồng ra đổ mẹ chồng cũng không đồng ý, bảo để mai đổ cũng không sao. Làm thế nào để mẹ chồng cho chồng làm việc nhà bây giờ? Có ai giúp tôi không?

Chia sẻ