BÀI GỐC Bị mẹ chồng thản nhiên đòi lại hết tiền vàng ngày cưới

Bị mẹ chồng thản nhiên đòi lại hết tiền vàng ngày cưới

Sau hôm cưới 3 ngày, mẹ chồng lên phòng bảo tôi rằng:"Con đưa mẹ cất giữ cho những vòng vàng và 2 cây vàng mà ba mẹ và anh chị em của con cho. Và số tiền mừng của 2 vợ chồng con được bao nhiêu thế, số tiền này phải trả lại mẹ nhé???".

6 Chia sẻ

Đám cưới chúng tôi là sự kiện để bố mẹ chồng kiếm hầu bao

,
Chia sẻ

Sau đám cưới 11 năm, vợ chồng tôi cũng không biết ai đã mừng cho chúng tôi trong lễ cưới của 2 vợ chồng tôi nữa.

Chào Lê Yến và tất cả bạn đọc mục Tâm sự Afamily!

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Tuy rất ít khi comment cho những bài viết của các bạn đọc khác, nhưng tôi luôn tôn trọng những tâm sự đầy éo le của mọi người và luôn tự rút ra một bài học cho bản thân mình.

Tôi cũng đã lập gia đình 11 năm nay. Hiện vợ chồng tôi cũng có 2 con nhỏ và có một cuộc sống khá hạnh phúc. Thế nhưng 11 năm nay, mỗi khi nhận được thiệp mời đám cưới của những người thân, đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm xa gần là tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Len lỏi đâu đó trong tôi là một ấn tượng rất xấu và tồi tệ về bố mẹ chồng tôi trong chuyện tiền mừng đám cưới của 2 vợ chồng.



Thực sự, tôi đã nghĩ không bao giờ nhắc lại chuyện ấy với bất kỳ ai, kể cả là người thân bên đằng ngoại nhà tôi biết. Tuy nhiên, hôm nay đọc tâm sự của Lê Yến, tôi thấy được quá khứ của tôi ở trong hoàn cảnh của bạn hôm nay nên cũng muốn được giãi bày và chia sẻ đôi lời với bạn và với các anh chị em khác.

Các anh chị có biết không, hơn 11 năm trước, chúng tôi cũng tổ chức hôn lễ với sự chung vui và chúc mừng của gia đình 2 bên nội ngoại cùng rất nhiều bạn bè thân thiết. Hôm ấy, vì tiệc cưới được tổ chức chung ở một nhà hàng thế nên bạn bè của chú rể sẽ để tiền mừng vào một chiếc hộp đựng tiền mừng riêng và bạn bè của cô dâu cũng vậy. Riêng với chiếc hộp đựng tiền mừng đám cưới của cô dâu, nhà gái chúng tôi cũng đã cắt cử người trông coi riêng rồi. Thế nhưng khi đón tiếp khách khứa xong, nhà trai (mà đại diện là bố mẹ chồng tôi) ra lệnh cho người thân đằng nhà trai thu gom hết cả hai chiếc hộp đựng tiền mừng cưới mang về nhà. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, ông bà cẩn thận bảo quản giúp con dâu thời điểm này thôi. Một hai hôm nữa chắc chắn sẽ mang trả lại con dâu mới.

Thế nhưng khi tiệc cưới được tổ chức xong, hôm sau rồi hôm sau nữa, tôi vẫn không thấy bố mẹ chồng đả động đến chuyện trả lại con dâu chiếc hộp đựng tiền mừng cưới. Và rồi, đến ngày thứ 4 sau tiệc cưới, tôi lên phòng khách lấy nước uống thì bất ngờ thấy bố mẹ chồng đang lúi húi đổ hết 2 chiếc hộp đựng tiền mừng ra khui. Tôi bất ngờ lắm và cố nán lại xem bố mẹ chồng có bảo tôi vào khui hộ phong bì ra không thì tuyệt nhiên không thấy ông bà đả động gì. Tôi lầm lũi đi xuống phòng mà thấy vô cùng khó hiểu về hành động này của bố mẹ chồng. Và rồi tôi lại tự lấy lý do biện bạch cho hành động này của bố mẹ rằng bố mẹ chồng tôi chắc mở phong bì tiền mừng cưới giúp tôi, sẽ ghi lại đàng hoàng tên và số tiền mừng của mỗi khách mời và sẽ giao tất cho tôi cả tiền và danh sách khách mời đã mừng cưới chăng?


Vậy mà một tuần trôi qua, vài tháng và vài năm nữa cũng đến, tôi không bao giờ thấy bố mẹ chồng ỏ ê tới chuyện tự ý mở hộp đựng tiền mừng cưới của con dâu mới nữa. Cho đến nay đã 11 năm làm dâu, tôi cũng không biết ai đã mừng cho tôi trong lễ cưới của 2 vợ chồng tôi nữa. Có lẽ với bố mẹ chồng tôi, việc này là lẽ đương nhiên phải thế sao? Hay đám cưới của chúng tôi phải giống như một sự kiện để bố mẹ chồng tôi kiếm hầu bao?

Chia sẻ