BÀI GỐC Bị mẹ chồng thản nhiên đòi lại hết tiền vàng ngày cưới

Bị mẹ chồng thản nhiên đòi lại hết tiền vàng ngày cưới

Sau hôm cưới 3 ngày, mẹ chồng lên phòng bảo tôi rằng:"Con đưa mẹ cất giữ cho những vòng vàng và 2 cây vàng mà ba mẹ và anh chị em của con cho. Và số tiền mừng của 2 vợ chồng con được bao nhiêu thế, số tiền này phải trả lại mẹ nhé???".

6 Chia sẻ

Con dâu ích kỷ mới so đo với bố mẹ chồng

,
Chia sẻ

Cho dù bố mẹ chồng có nỡ lấy hết tiền vàng ngày cưới của con dâu thật đi chăng nữa thì con dâu chẳng nên có tâm lý đi so đo hay cay cú bố mẹ chồng vì mấy cây vàng làm gì.

Chào Lê Yến và các độc giả nữ mục Tâm sự Afamliy!

Cuối tuần em đã đọc được bài tâm sự “Mẹ chồng thản nhiên đòi lại hết tiền vàng ngày cưới” của chị Lê Yến. Em rất ngạc nhiên khi phần lớn những comment của mọi người ở phía cuối bài là của các độc giả nữ và có vẻ rất cảm thông với chị Yến cũng như phê phán, khinh thường một mẹ chồng tham lam kia. Em không biết là các anh chị có phải “a dua” theo nhau comment như vậy không hay chính là quan điểm thật sự trong cách nghĩ của những phụ nữ đã, đang và sẽ làm dâu hiện nay như thế? Nếu đúng đây là cách nghĩ ích đã ăn sâu vào máu thịt của những chị em đã có gia đình thì em thực sự thấy buồn vì nó thể hiện quá ích kỷ với bố mẹ chồng và cao hơn là với nhà chồng.

Tất nhiên, mỗi người có một quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, chị em mình là phụ nữ, là phận làm vợ, làm con thì đừng nên có suy nghĩ quá đáng và so đo quá với bố mẹ chồng. Bao đời này dân gian vẫn thường có câu: “Dâu là con, rể là khách” đó sao? Khi các chị em đã lập gia đình thì ngoài là con của bố mẹ bạn, bạn sẽ còn là con cái trong nhà của bố mẹ chồng nữa. Hơn nữa, bố mẹ chồng của các bạn chính là những người vất vả sinh thành và nuôi lớn người chồng của bạn, người cha của những đứa con nhà bạn đấy. Không biết các chị em có nhớ tới điều này không?


Cũng giống như bố mẹ đẻ của bạn, sinh thành và nuôi dưỡng bạn ra nhưng chẳng hề nhận lại được một ngày báo đáp từ bạn vì khi lớn lên, bắt đầu đi làm thì bạn đã đi lấy chồng và phải lo cho cuộc sống riêng của mình. Còn bố mẹ chồng bạn cũng thế, khi con trai họ bắt đầu đã đủ lông đủ cánh và lập gia đình thì cũng là lúc kinh tế của bố mẹ chồng và chồng bạn độc lập với nhau. Vậy thì cho dù họ có phần hơi tham lam quá đà thật thì cũng chẳng nên có tâm lý đi so đo hay cay cú bố mẹ chồng vì mấy cây vàng hoặc vài chục triệu đồng làm gì. Bởi thực tế, những vật chất ít ỏi này tuy rất lớn lao với bạn lúc khó khăn hoặc khi mới lập gia đình cần số tiền làm vốn, nhưng nếu suy đi nghĩ lại, chúng chẳng thể sánh được với một phần công lao to lớn của bố mẹ chồng bạn vun đắp và nuôi dưỡng chồng bạn bao năm qua vất vả. Công lao này của bố mẹ chồng còn to lớn hơn tất cả những cái có thể đo đếm bằng vật chất các chị em ạ.

Khi em viết những lời có phần hơi nặng nề này với các chị em, hẳn các chị em sẽ nghĩ em chưa có gia đình, em chưa làm dâu nên mới nói thế. Nhưng thực sự em cũng đang là một người con dâu sống cùng gia đình nhà chồng đã 3 năm nay rồi ạ. Nhà chồng em không thật khá giả nhưng cũng không quá thiếu thốn. Tuy nhiên, hai vợ chồng em chưa bao giờ ỷ lại vào bố mẹ chồng trong kinh tế dù lương của 2 đứa cộng lại cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Ngày cưới xong, dù bố mẹ chồng cũng chưa có ý kiến gì với số tiền mừng hay của hồi môn, em cũng tự nguyện đưa hết cho bố mẹ chồng giữ hộ. Từ đó em cũng chả bao giờ màng tới hay nhòm ngó đến số tiền ấy nữa. Bố mẹ đẻ của em cũng chưa bao giờ hỏi em về số tiền này. Em nghĩ rằng dù bố mẹ chồng em đang cầm hộ em số tiền này hay thậm chí có đang tính toán một chút đi chăng nữa với số tiền này thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Với lại, tất cả những gì bố mẹ làm cuối cùng sẽ đều vì các con của mình. Nếu ông bà đang tính toán cho bản thân ông bà đi chăng nữa thì cũng sẽ càng nhàn hơn cho các con đó sao?

Nói chung em thấy rằng, chỉ cần các chị các em đã, đang và sẽ làm dâu nghĩ thoáng hơn một chút, thật lòng có tình cảm, yêu thương và cảm thông với bố mẹ chồng như chính bố mẹ đẻ của mình thì sẽ không hẹp hòi so đo từng chút một với bố mẹ chồng như thế đâu. Trên đây chỉ là quan điểm riêng của cá nhân em, nếu có những chị em nào không hài lòng thì cũng đừng trách cứ hay tức giận em nhé. Em cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ của em hôm nay.

Chia sẻ