Dù đã gần ba thập kỷ trôi qua kể từ tai nạn xe thảm khốc cướp đi sinh mạng Vương phi Diana, vết thương lòng của Vương tử Harry dường như chưa bao giờ thực sự lành.
Sau loạt cáo buộc gây chấn động nhằm vào hoàng gia trong suốt 5 năm qua, mối quan hệ giữa Công tước xứ Sussex và gia đình từng gắn bó máu thịt nay trở nên lạnh giá đến mức "im lặng đến chói tai" - theo lời một chuyên gia hoàng gia.
Việc dẫn lại trải nghiệm của Meghan năm 2018 trong một diễn đàn về an toàn số khiến nhiều người cho rằng Vương tử Harry đã làm lu mờ trọng tâm – sức khỏe tinh thần của trẻ em.
Vương tử Harry đã chia sẻ nỗi buồn khi phải rời khỏi Frogmore Cottage, nơi mà anh từng nghĩ sẽ là "ngôi nhà mãi mãi" của mình và Meghan Markle. Thay vì trở thành tổ ấm lâu dài, Frogmore lại chỉ là một chặng dừng chân ngắn trước khi cả hai định cư tại California.
Vương tử Harry đang cảm thấy "cực kỳ" nhớ cuộc sống cũ tại Anh và mong muốn được ngưỡng mộ như cặp đôi William và Kate, theo lời một người bạn thân của anh. Những tâm sự này được tiết lộ trong bối cảnh Vương tử Sussex chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 vào tháng tới.