BÀI GỐC Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát

Từ lúc nghe lời đề nghị khiếm nhã, tôi cảm thấy mình bị khinh thường, rẻ rúng. Chả lẽ 1 cô sinh viên bao năm ăn học như tôi lại phải đi làm gái bao cao cấp sao?

4 Chia sẻ

Vì mẹ, sợ gì mà không dám đánh đổi tiết hạnh!

,
Chia sẻ

Bạn giữ cái tiết hạnh, giữ cái sĩ diện hão để làm gì? Đại gia cho bạn mấy trăm triệu thì bạn cứ đổi và lấy tiền đó mà lo cho mẹ. Bạn khư khư giữ lấy cái sĩ diện hão để mẹ mình phải đau đớn thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thương gửi Tú Quyên - Tác giả bài viết "Lời đề nghị khiếm nhã và chua chát"!

Trước hết mình xin chân thành chia sẻ nỗi đau của bạn. Mẹ mình cũng đã ra đi vì bệnh ung thư. Mình rất nhớ mẹ và lúc nào cũng mong có một phép màu cho mình quay trở lại quá khứ để gặp lại mẹ. Và mình sẽ làm tất cả mọi thứ để mẹ có thể sống, có thể vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi. Mình vĩnh viễn mất mẹ rồi.



Mình hiểu suy nghĩ của bạn lúc này. Người con gái nghiêm túc khi gặp lời đề nghị như thế sẽ rất "sốc". Trong hoàn cảnh cần tiền, mẹ lại bệnh trầm trọng như thế, chắc chắc bạn sẽ đắn đo, đau khổ. Nhưng bạn hãy suy nghĩ đi:

- Mẹ bạn là người quan trọng nhất và duy nhất trong cuộc đời bạn. Nếu có thể kéo dài sự sống của mẹ, dù chỉ là 1 ngày, nếu có thể cho mẹ vui vẻ trong những ngày còn lại, cho dù có phải bán bản thân mình thì đã sao?

- Bạn giữ cái tiết hạnh, giữ cái sĩ diện hão để làm gì? Đại gia cho bạn mấy trăm triệu thì bạn cứ đổi và lấy tiền đó mà lo cho mẹ. Bạn khư khư giữ lấy cái sĩ diện hão để mẹ mình phải đau đớn thì chẳng có ý nghĩa gì cả.


- Dư luận có là gì, quan trọng là bạn đã làm gì cho mẹ của bạn. Mẹ bạn đã hi sinh cho bạn. Vậy bạn hi sinh lại cho mẹ mình thì đó là việc đúng.

Mình rất hiểu mấy bình luận vừa qua nói nào là cuộc đời bạn sẽ chuyển sang hướng khác. Vậy hướng khác là hướng nào, có ai nghĩ ra không? Họ có trong tình cảnh của bạn đâu mà hiểu. Tất cả chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Do đó, vì mẹ mà bạn sợ gì mà không đánh đổi. Tôi mong Afamily cho đăng bài của tôi. Mong là đừng vì tôi nói ra thẳng thắn suy nghĩ của mình mà không cho đăng.


Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bình thường cũng có, lạ lùng cũng có. Hãy trân trọng những giây phút ở bên người yêu thương.

Dư luận có là gì, quan trọng là bạn đã làm gì cho mẹ của bạn. Mẹ bạn đã hi sinh cho bạn. Vậy bạn hi sinh lại cho mẹ mình thì đó là việc đúng. Mẹ chỉ có 1 mà thôi. Hãy làm tất cả vì mẹ để sau này không phải hối tiếc. Tuy nhiên đối với  người đã đề nghị với bạn như thế, hãy tỉnh táo và cân nhắc, để mọi chuyện có lợi cho mình nhất.

Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ