BÀI GỐC Đang băn khoăn chuyện cưới xin, bố nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ

Đang băn khoăn chuyện cưới xin, bố nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ

Lời bố nói không sai, khiến tôi hiểu là mình không nên vội vã cưới xin. Nhưng nếu tôi từ chối Hưng lần này, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao.

48 Chia sẻ

Trong bữa cơm ở nhà bạn thân, sự cố của người giúp việc khiến tôi tìm thấy tình yêu của mình

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Mới tiếp xúc với anh Hải, tôi không để ý lắm. Vậy mà chỉ 1 lần bác giúp việc làm đổ nồi canh, hình ảnh của Hải đã ghi vào tâm trí của tôi.

Năm nay tôi 27 tuổi, có vài người đàn ông theo đuổi nhưng tôi không thấy ai hợp. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi không quá cao, chỉ cần người ấy phẩm hạnh tốt, có công việc thu nhập trung bình 10 triệu là được. Ước mơ của tôi không quá lớn nhưng mãi chưa thể tìm được bạn đời.

Tháng trước, cô bạn thân gọi tôi đến nhà chơi. Tôi rất bất ngờ khi gặp được anh trai của cô ấy. Anh ấy tên là Hải, đi du học nước ngoài, sau ở lại đó làm việc. Nghe nói lần này về nước mở công ty kinh doanh gì đó.

Hôm đó, bố mẹ cô bạn đi du lịch nên cô ấy mời tôi ở lại ăn bữa trưa cùng gia đình. Lúc xuống ăn cơm, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh Hải đang mặc tạp dề nấu ăn cùng với bác giúp việc. Tôi cảm thấy thật ngại, để anh trai bạn nấu ăn phục vụ khách. Anh ấy bảo làm việc căng thẳng, thỉnh thoảng xuống bếp nấu ăn cho đầu óc thoải mái.

Trong lúc ăn cơm, bác giúp việc đi lấy thêm canh, có lẽ do trời nồm ẩm nên bác ấy bị trượt ngã và nồi canh cũng bị hất đổ. Ngay lập tức anh Hải đến đỡ bác ấy dậy và luôn miệng hỏi bác bị đau ở đâu. Thấy bác ấy than đau ở đầu gối, anh Hải vội chạy vào phòng lấy chai dầu và xoa giúp bác, không hề trách móc bác vụng về nửa lời.

Không ngờ anh Hải lại sống tình cảm và biết giúp đỡ người khác. Thế mà từ trước đến nay, tôi luôn coi anh lạnh lùng và kiêu căng. Nhờ sự cố của bác giúp việc, tôi mới hiểu hơn về con người của Hải. Tự nhiên tôi có cảm tình với anh trai của bạn thân.

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên qua nhà bạn chơi hơn để được nhìn thấy anh ấy. Nhưng càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi thấy bản thân càng thua kém về tri thức cũng như thu nhập. Nếu chúng tôi mà yêu nhau, tôi cảm thấy như 1 đôi đũa lệch. Anh là mẫu người đàn ông hoàn hảo hơn tôi tất cả mọi mặt. Tôi rất thích anh ấy nhưng tự nhận thấy bản thân không xứng với anh. Theo mọi người, tôi nên từ bỏ tình cảm này sớm hay là cứ mạnh dạn theo đuổi anh Hải đây?

Chia sẻ