BÀI GỐC Đang băn khoăn chuyện cưới xin, bố nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ

Đang băn khoăn chuyện cưới xin, bố nói 1 câu khiến tôi tỉnh ngộ

Lời bố nói không sai, khiến tôi hiểu là mình không nên vội vã cưới xin. Nhưng nếu tôi từ chối Hưng lần này, không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao.

48 Chia sẻ

Khi tôi đòi kết hôn, người yêu bình thản nói có bầu trước mới cưới

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Tôi không hiểu tại sao người yêu lại có thể nói ra yêu cầu quái đản đó một cách nhẹ nhàng đến vậy?

Yêu nhau hơn 2 năm, cũng đã sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy an toàn. Bạn trai tôi trầm tính, ăn nói khô khan và không biết cách thể hiện tình cảm với người yêu. Cũng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu anh ấy nhiều đến thế, yêu nhiều đến mức sẵn sàng kiếm tiền chỉ để chăm lo cho người yêu tốt nhất.

Cùng làm công nhân trong khu công nghiệp nhưng chúng tôi làm ở 2 công xưởng khác nhau và mức lương của tôi luôn luôn cao hơn bạn trai. Bởi anh ấy không chịu khó tăng ca, cứ hết giờ làm là về. Tới tháng nhận lương, anh ấy lại chuyển khoản cho tôi 3 triệu, bao gồm tiền ăn, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt phí. Số tiền còn lại, anh nói tiết kiệm 3 triệu để sau này làm đám cưới, còn 3 triệu thì gửi về cho bố mẹ. Mà với 3 triệu đó, làm sao đủ để chi tiêu mọi thứ. Tôi than thở thì bạn trai lại nói tôi lúc nào cũng cằn nhằn như "mẹ" anh ấy.

Đồng nghiệp vẫn hay khuyên can tôi nên nhìn nhận lại bạn trai và nếu không hợp tính nhau thì có thể chia tay. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều và luôn mong mỏi sẽ có ngày trở thành vợ chồng cùng anh.

Mấy ngày trước, trong bữa cơm, thấy tâm trạng bạn trai thoải mái, tôi liền đề cập đến chuyện cưới hỏi. Nhưng anh ấy lại bình thản bảo tôi cứ có bầu đi rồi hãy cưới, anh ấy không muốn lấy phải một người vợ vô sinh.

Tôi sửng sốt trước yêu cầu của bạn trai. Anh ấy thừa hiểu gia đình tôi truyền thống. Ngay cả việc sống thử với anh, tôi cũng phải giấu kín bố mẹ vì nếu ông bà mà biết thì chắc chắn sẽ mắng tôi. Vậy mà anh lại ép tôi phải có bầu trước, như thế chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào mặt gia đình tôi. Hơn nữa, nếu tôi có bầu, liệu có chắc chắn bạn trai sẽ đồng ý cưới tôi không? Sao tôi dám đánh cược 1 ván lớn bằng cả cuộc đời của mình chứ?

Khi tôi bảo không thể có bầu trước khi cưới được thì bạn trai lại cười khẩy, bảo tôi có vấn đề gì nên mới không dám "thả cho có bầu". Mặc cho tôi giải thích, anh ấy vẫn khăng khăng bảo tôi cứ để có bầu, đưa giấy siêu âm cho anh xem rồi tính tiếp.

Tôi uất ức, thất vọng vì cách ứng xử vô trách nhiệm của người yêu mình. Hay anh không yêu tôi mà chỉ muốn lợi dụng tôi? Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của bạn trai đây?

Chia sẻ