BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Tôi từng bị người yêu cũ lừa dối trắng trợn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã từng bị 1 người lừa dối, lừa đến trắng trợn. Thực ra anh ta đâu có yêu tôi, mà chỉ là lấp chỗ trống cho anh ta khi anh ta đang xa người yêu.

Chị Anh thân mến!

Tôi nói thật, khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi rất muốn khuyên chị bởi chuyện của chị cũng gần giống chuyện của tôi 2 năm trước. Tôi đã từng bị 1 người lừa dối, lừa đến trắng trợn. Thực ra anh ta đâu có yêu tôi, mà chỉ là lấp chỗ trống cho anh ta khi anh ta đang xa người yêu. Tôi phát hiện ra điều đó khi chat với chính người yêu của anh ta.

Đau lòng thay là tôi không đủ quyết tâm để chia tay anh ta khi anh ta đòi nối lại và rằng "anh chia tay với cô ấy rồi, anh sẽ quên cô ấy và...v.vv.vv". Cứ như vậy anh ta vần tôi hết lần này đến lần khác, hết chia tay rồi nối lại. 3 lần, đúng 3 lần, rồi tôi quyết định chấm dứt khi biết anh ta chỉ là 1 kẻ hèn nhát, gặp đối diện nói cho ra nhẽ với tôi cũng không dám gặp. Khi chia tay, tôi buồn lắm, vì đó có thể coi là mối tình đầu của tôi.

Đừng nghĩ ngắn rằng anh ta sẽ yêu chị bằng cả trái tim mà hãy nghĩ xa hơn chút, rồi chị sẽ gặp được 1 người mà cho chị cái cảm giác như chị là người được yêu.
Nhưng chị biết không? Khi nghĩ đến tương lai của mình, sự quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi phải mất 6 tháng để quên đi anh ta, quên đi cái mộng tưởng hão huyền rằng anh ta sẽ quay lại và yêu tôi bằng cả trái tim. Rồi tôi gặp anh, người yêu tôi hiện giờ. Anh ấy quan tâm tôi nhiều lắm, yêu tôi nhiều lắm, bằng cả trái tim của anh, tôi cảm nhận được điều đó. Người con gái luôn cần 1 người đàn ông yêu mình thật sự để che chở cho mình, luôn cần 1 người để khi khó khăn có thể gục đầu vào vai để nũng nịu, cưng chiều, luôn cần những khoảng thời gian lãng mạn, hạnh phúc.

Tôi hỏi chị 1 câu: Chị đã được hưởng những thứ đó trọn vẹn lần nào chưa? Hay chỉ là những giọt nước mắt, và nằm dài cô đơn trong bệnh viện?! Chị có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Chị hãy tỉnh lại đi! Anh ta không yêu chị đâu, anh tachỉ là 1 tên tầm thường thôi! Chỉ quan tâm đến chính bản thân mình! Tôi ghét loại người đó! Và cái anh người yêu ngày xưa của tôi cũng thế. Anh ta không xứng với chị đâu. Hãy tin như vậy đi. Rồi chị sẽ quên được anh ta. Khổ 1 lần còn hơn khổ cả đời!

Hãy quên anh ta đi! Tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh táo để nhận ra mặt trái của nó. Đừng nghĩ ngắn rằng anh ta sẽ yêu chị bằng cả trái tim mà hãy nghĩ xa hơn chút, rồi chị sẽ gặp đc 1 người mà cho chị cái cảm giác như chị là người được yêu. Hãy tin tôi đi. Hãy cứng rắn lên, tự mình quyết định và luôn nhớ câu nói "Cái gì cũng có hai mặt của nó".

Chúc chị hạnh phúc!

Chia sẻ