BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Bạn tôi bị người yêu bỏ rơi trong lúc bị tai nạn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cô ấy bị gãy chân và đã gọi điện thoại cho người đàn ông kia. Anh ta đã nghe, hứa là đến bên cô. Nhưng cuối cùng chỉ là những cuộc điện thoại vu vơ, hời hợt.

Đọc bài tâm sự của bạn Anh, điều đầu tiên tôi cảm thấy là bạn Anh thật là dại dột và đáng thương dẫu biết rằng trong tình yêu không thể nói trước được điều gì.
 
Người ngoài cuộc khi đọc câu chuyện của bạn đều thấy một điều rõ ràng rằng người mà chị đang yêu là một chàng trai tồi “bắt cá 2 tay” và không tôn trọng chị. Anh ta cũng đã nói anh ta từng yêu một người con gái, đã từng đau khổ vì người đó không yêu lại. Vậy thì anh ta tất nhiên hiểu rõ chị đau khổ ra sao. Anh ta càng biết rằng đối với chị anh là cả nguồn sống nhưng vẫn xem chị như trò chơi. Chị liệu không biết được cái xấu đó ư? Quá mềm mỏng và yếu đuối là điều tôi thấy rõ ràng từ chị.

Có rất nhiều điều khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy tức giận thay chị. Nhưng có lẽ những lời khuyên sẽ là vô ích nếu như chị quá mềm mỏng và yếu đuối. Mỗi lần quyết định chia tay là một lần chị lại cho anh ta cơ hội có lỗi với chị. Đau khổ một cách hời hợt khi chia tay chị rồi dễ dàng quay đầu đi với người con gái khác mặc cho chị ra sao thì ra. Người đàn ông đó dù thế nào đi nữa cũng là người không đáng tin tưởng. Vậy, liệu chị có nên tin một người con trai như vậy mà đánh mất bản thân mình không?
Nhân đây, tôi cũng xin kể cho chị nghe câu chuyện của người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là người xinh xắn, dịu dàng nên được nhiều chàng trai để ý. Lựa chọn mãi, cô bạn tôi cũng đã có được ý chung nhân là một chàng trai cùng khoa, học giỏi tốt bụng. Thời sinh viên, cùng cảnh nhà không khá giả, họ đến với nhau một cách trong sáng và tình yêu cứ vậy lớn dần theo thời gian với ước mơ “Một căn nhà tranh 2 trái tim vàng”.

Có lẽ họ sẽ thành cặp vợ chồng hạnh phúc nếu cô bạn tôi không gặp một người đàn ông khiến cô ấy mụ mị khi bắt đầu đi làm.

Mọi thứ xung quanh người đàn ông đấy làm cô cảm thấy mọi điều bên chàng trai cô yêu thương thật là thông thường. Cô không còn yêu những buổi chiều dạo công viên, những con đường mà cô và người yêu thường đi lại trong khu phố cổ mà cô thường tâm sự với tôi. Cô không còn thấy nhớ vòng tay ấm áp của người mình yêu thương, những buổi chiều trên giảng đường và những  ước mơ về cuộc sống hạnh phúc của hai người. Cô thay vào đó bằng những câu chuyện hài hước, hiểu đời của người đàn ông từng trải. Anh ta là một người khiến cô gái nào cũng phải ao ước vì ga lăng, tốt bụng, thành đạt và đặt biệt là chưa có vợ.

Cô thấy thật vui sướng khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của người mới, thấy thật sự khác lạ bên những không gian sang trọng của những bữa cơm tối cô được mời, những lần công tác cùng nhau trên vùng đất lạ khiến cô thấy cuộc sống xung quanh thật mới lạ. Và trên hết là cô lại tin rằng  người đó  có thể mang đến cho cô hạnh phúc trọn vẹn về đời sống vật chất và tình thần. Mặc cho lời khuyên của tôi, cũng như tình cảm luôn chân thành của người yêu. Người vẫn hằng ngày chăm sóc cô trong tình yêu vô bờ bến.

Ngày cô bạn tôi nói lời chia tay với người đó. Biết tôi là bạn thân của cô, chàng trai đã đến tìm tôi trong tâm trạng rất đau khổ. Anh tâm sự cho tôi về những điều anh nghĩ, dù biết cô bạn tôi nhất quyết chia tay nhưng anh vẫn tin có ngày cô quay lại. Anh nhờ tôi nếu có thể hãy nói hộ anh cho cô bạn tôi biết rằng: Dù thế nào Anh vẫn luôn yêu cô và mong chờ cô quay lại.

Cô bạn tôi sau ngày chia tay với người gắn bó yêu thương với mình suốt bao năm tháng sinh viên, cô đã tìm đến người đàn ông kia. Cô lao vào cuộc tình với người  hào hoa đó với ước mơ trở thành vợ của người đàn ông hoàn hảo về mọi thứ. Cuộc tình kéo mãi. mà cô không hay biết trong khoảng thời gian đó người đàn ông kia cũng đã có thời gian tìm hiểu và làm nhiều trái tim như cô rung động trong những chuyến đi công tác dài ngày.

Nhưng rồi, cô phát hiện ra sự giả dối của người đàn ông đó. Dù vậy, cô vẫn tin và hy vọng rằng, người đó sẽ thay đổi vì chỉ có cô là người anh ta luôn yêu nhất. Cô cứ sống, trao trọn tình yêu và thể xác của mình cho người đó. Cô luôn tin và ngày mai tươi đẹp dù cô đôi lúc nhận ra rằng sẽ không có một đám cưới nào diễn ra vì người đàn ông đó luôn lảng tránh chuyện cưới xin như trước kia anh ta hứa hẹn. Đã 3 năm trôi qua, giờ đây cô vẫn sống như cái bóng bên người đàn ông đó, khi cần thì anh ta đến với cô, có lúc thì hằng ngày trong tuần, khi thì 1, 2 tháng.

Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, mỗi lần gặp tôi, cô đều khóc về thân phận của mình. Tôi thương bạn và vẫn liên lạc với chàng sinh viên ngày nào, biết anh vẫn yêu cô vẫn mong chờ cô. Tôi cũng vẫn thường nhắc lại cho cô bạn tôi biết về tình cảm của anh. Nhưng có lẽ hình ảnh của anh trong đầu cô đã không tồn tại. Trong cô bây giờ chỉ là niềm tin mù quáng vào người mình yêu dù biết người đó không trung thực.

Cho đến một ngày, cô bị tai nạn trên đường đi làm về. Bị thương và gãy chân, người đầu tiên cô gọi điện thoại là người đàn ông kia. Anh ta đã nghe, đã hứa là đến bên cô. Nhưng cuối cùng chỉ là những cuộc điện thoại vu vơ, hời hợt. Những lúc nằm viện một mình cô đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định chấm dứt hẳn với người đàn ông kia dù cô biết cô vẫn yêu anh ta rất nhiều. Cô không muốn mình đau khổ hơn, không muốn sống trong chờ đợi, hi vọng vào một người đàn ông không có bên cô ngay cả khi cô cần anh ta nhất. Chấm dứt tình cảm với anh ta, cô đã khóc bên tôi rất nhiều. Nhưng tôi biết rằng cô đã lựa chọn đúng đắn và luôn bên cô động viên, an ủi và thầm phục cô vì cô có thể quyết định rời xa người mình yêu hết lòng dù người đó không tốt.

Giờ đây, cô vẫn sống một mình và không quay lại với chàng sinh viên ngày nào vì cô có lỗi với anh và vì cô không còn yêu anh nữa. Nhưng cô đã vui vẻ hơn rất nhiều và bắt đầu hành trình tìm cho mình cuộc sống và hạnh phúc mới dù cô đã đánh mất rất nhiều.

Kể câu chuyện trên với chị Anh, tôi mong chị hiểu rằng “Tình yêu thì muôn vẻ”,  có đau buồn, có hạnh phúc. Nhưng trên hết là sự cố gắng, dũng cảm của bản thân của người con gái. Không nên tin và biết vứt bỏ những thứ khiến mình đau khổ. Ông trời luôn công bằng với tất cả mọi người vì vậy chị hãy mạnh mẽ quyết định rời xa người đàn ông tồi tệ đó và chị sẽ có hạnh phúc khác tuyệt vời hơn. Thân mến.

Chia sẻ