BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Tôi cũng từng yêu một tên Sở Khanh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em còn mù quáng đến mức khi bắt gặp anh tay trong tay với người con gái đó, em vẫn an tâm rằng giờ họ chỉ là bạn.

Chị Anh thân mến,

Em đã đọc được bài tâm sự của chị và thực sự thương chị bởi chị là một người con gái quá yếu lòng.
Khi nghe câu chuyện của chị, bất kể ai cũng dễ dàng nhận ra anh ấy không hề yêu chị chân thành, hoặc có chăng là anh ta chỉ yêu chị bằng “nửa trái tim”. Vậy chị nên dứt khoát chia tay với anh ta.
 
Như bạn Hải Linh (“Với chị Anh: Anh ta sẽ không chỉ có 2 lần lừa dối”) đã nói, với chị anh ta sẽ không chỉ lừa dối 2 lần.

 
Đến khi em biết được rằng anh ta và người con gái đó sắp kết hôn, em mới nhận ra mình thật là ngây thơ và dại dột.
Bản thân em nhận thấy rằng những gì anh ấy giành cho chị như là sự thương hại vậy, mà tình yêu thì không thể xây dựng dựa trên lòng thương hại chị ạ. Có thể do chị quá yêu anh ấy nên không nhận ra được điều đó. Tuy nhiên, cũng không thể trách chị được vì con gái khi đã yêu ai thì lúc nào cũng nghĩ người yêu mình là người tuyệt vời nhất. Em cũng từng đặt niềm tin sai chỗ.

Khi còn là sinh viên, em đã yêu một người mù quáng đến nỗi dù bị anh ta nói dối rất nhiều lần nhưng em vẫn luôn cho rằng người mình yêu là người tốt. Chúng em yêu nhau nhưng ko ở gần nhau, em ở HP còn người đó ở HN. Bởi thế, số lần chúng em gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ban đầu, đều đặn 2 tháng 1 lần anh lại xuống thăm em. Những lần trò chuyện, rồi đi chơi cùng anh là những kỷ niệm đẹp mà em không thế quên. Em đã thực sự có những phút giây hạnh phúc bên anh. Được anh ân cần quan tâm, chăm sóc, em không ước muốn gì hơn.

Yêu nhau được hơn 1 năm, dần dà những lần hẹn hò gặp nhau giảm dần. Rất nhiều lần hẹn xuống thăm em nhưng cứ đến sát ngày hẹn là anh lại đưa ra một lý do nghe rất hợp lý để lui hẹn. Em có buồn, có tủi thân thì anh trấn an rằng vì anh chuẩn bị ra trường nên cần dành nhiều thời gian ôn thi tốt nghiệp. Nỗi bất an trong em được xoa dịu. Em mừng vì anh biết chăm lo cho tương lai.

Em vì rất yêu anh ta nên đã luôn tin những lời anh ta nói là sự thật. Rồi tình cờ, em biết được thông tin từ người nhà của anh ta rằng anh ta đang sống như vợ chồng với một người con gái khác. Quá bất ngờ và thấy thất vọng về người yêu mình nhưng em vẫn cố trấn tĩnh vì muốn được nghe sự thật từ chính anh ta. Em đã lên HN để tìm gặp anh ta và nhận được lời giải thích rằng không hề có chuyện anh ta ở chung với người con gái nào cả. Đó chỉ là người yêu cũ của anh ta, họ đã chia tay nhau khá lâu, và nay chị ấy đang phải mổ trong bệnh viện và anh ta không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được nên thường xuyên đến bệnh viện chăm chị ấy. Em thấy như thế không có gì là sai và thậm chí còn tự trách mình quá ích kỷ.

Nhưng kể từ sau lần đó, em nghe được từ rất nhiều người quen của anh ta nói về mối quan hệ thân thiết của anh ta và người con gái đó. Họ nói rằng giữa hai người chưa hề có việc chia tay, hai người vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Quả thật khi đó, em đã rất hoang mang và bối rối. Tuy vậy, em tảng lờ mọi chuyện không hay về anh ta. Em không biết rằng tình yêu quá lớn em dành cho anh ta lại khiến em mắc sai lầm.

Về phần mình, anh ta không hề thanh minh như bao người khác mà vẫn tỏ ra là một người có trách nhiệm cả với người yêu và bạn bè. Anh ta vẫn gọi điện, nhắn tin cho em và vẫn hứa rằng sẽ xuống thăm em vào một ngày gần nhất. Em còn mù quáng đến mức khi bắt gặp anh tay trong tay với người con gái đó, em vẫn an tâm rằng giờ họ chỉ là bạn.

Đến khi em biết được rằng anh ta và người con gái đó sắp kết hôn, em mới nhận ra mình thật là ngây thơ và dại dột. Anh ta đến với em chỉ là để vui chơi qua đường, không có chút tình cảm nào cả. Thật may là vì ở xa nhau nên giữa em và anh ta chưa xảy ra điều đáng tiếc nào, nếu không có lẽ em sẽ phải ân hận cả đời.
Từ sau khi em biết chuyện kết hôn của anh ta thì anh ta cũng lặn mất tăm luôn. Điện thoại không liên lạc được, em đã đến tận nơi anh ta sống nhưng được biết họ đã chuyển đi nơi khác.

Lúc đó, vì tình yêu của em vẫn còn và em chưa thể quên ngay người đàn ông bội bạc đó nên em đã khóc rất nhiều và cũng đau khổ rất nhiều. Những kỷ niệm cũ cứ ùa về làm em càng nhớ anh ta da diết. Nhờ được sự thông cảm và chia sẻ của người thân và bạn bè, em đã dần hiểu ra được mình phải làm gì. Em đã xóa bỏ tất cả những gì thuộc về con người đó, tập trung vào công việc và em đã thành công. Giờ đây cuộc sống của em thực sự là rất tốt và em cũng đã gặp được người yêu em chân thành.

Vết thương trong lòng ngày nào giờ đã liền sẹo, em hài lòng với những gì mình đang có. Bởi vậy, khi quyết định chia sẻ với chị câu chuyện của em, em mong chị có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn nhất cho riêng.

Chúc chị luôn khoẻ và hạnh phúc!

Chia sẻ