BÀI GỐC Anh đã hai lần lừa dối tôi

Anh đã hai lần lừa dối tôi

Tôi yêu anh chân thành nhưng lại nửa muốn rời xa anh, vì anh đã 2 lần lừa dối tôi, và còn nhiều sự thật cay đắng khác nữa.

15 Chia sẻ

Bạn Anh hãy cân nhắc kỹ về anh người yêu

,
Chia sẻ

(aFamily) – Bạn còn trẻ, bạn có tương lai, có quyền tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn, một người đàn ông toàn tâm toàn ý với bạn.

(Bài viết trước của bạn Thu Hà: "Tôi có một số điều muốn hỏi lại bạn Anh cho rõ")
 
Bạn Anh thân mến!

Tôi đã đọc lại nhiều lần phản hồi của bạn và cũng suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những điều này. Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, của một người quan tâm nhiều đến tình cảm và cuộc sống của bạn. Nhưng tôi chỉ là người ngoài cuộc, những lời khuyên của tôi luôn chỉ mang tính lý thuyết nhiều hơn, bạn chỉ nên tham khảo và hãy tự suy nghĩ, quyết định theo ý kiến của riêng mình. Đây là tình yêu của bạn, là cuộc sống của bạn, bạn hãy tự lựa chọn cho mình.

Việc mọi người phản đối tình yêu của hai bạn chỉ hoàn toàn là vấn đề cảm giác đúng không? Không người bạn nào của bạn có thể đưa ra lý do cụ thể rõ ràng, tôi nghĩ một phần vì mọi người không muốn tác động và can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bạn, phần khác vì đến ngay cả bạn cũng chỉ một tuần gặp anh ta một lần thì bạn bè bạn hẳn chẳng có điều kiện tiếp xúc để đưa ra nhận xét chính xác được. Mọi người chỉ xét về mặt lý trí rằng có vẻ anh ấy không xứng đáng với bạn về hình thức và học thức phải không? Anh ấy hơn bạn chắc phải khoảng mười tuổi trở ra. Một người đàn ông đã ngoài băm mà giờ mới nghĩ đến chuyện lập gia đình cũng là muộn, vậy mà người yêu bạn nghe chừng còn thảnh thơi quá.

Trong cảm nhận của tôi, người yêu bạn là một người quá đa tình thì phải. Anh ta có thể cùng lúc có tình cảm với quá nhiều người. Xoay quanh anh ta có quá nhiều con gái, người nào cũng “giàu tình cảm” như nhau. Những việc mà anh ta đã làm không thể chỉ một tiếng tại “sống tình cảm quá” mà xong được. Tôi cho rằng bạn không nên quá tin lời người phụ nữ đó, cái người đã có chồng và ly dị chồng rồi ấy, bởi dù sao đó cũng là “đài địch”.
 
Dĩ nhiên chị ta muốn bạn chấm dứt quan hệ để thừa nước đục thả câu. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng chị ta nói có lý, người yêu bạn cũng phải thế nào thì khi chị ta liên lạc lại mới hồ hởi và vui vẻ như thế chứ. Cả tối hôm bạn đề nghị chia tay nữa, liệu có phải anh ta vì quá buồn mà gọi điện cho chị ta hay không? Tôi thấy cách cư xử khi buồn như thế không hợp lý, làm gì có chuyện buồn vì người yêu giận hờn lại đến ngay với nguyên nhân của sự giận hờn ấy được? Đàn ông thường tìm đến rượu hoặc bạn thân, chứ không “đêm hôm” đi chơi với người phụ nữ khác.

Tôi cũng rất không vừa lòng và không chấp nhận được lời giải thích cho việc bạn phải nằm viện mà anh ta không vào thăm. Là người, ai cũng có lòng nhân cả, bạn ạ. Ngay cả kẻ thù của mình, khi lâm vào tình trạng bệnh hoạn ốm đau, ta cũng không nỡ lòng nguyền rủa là “đáng kiếp” huống chi đây là người mình vẫn có tình cảm. Tôi suy từ tôi mà ra, có khi giận người yêu, giận lắm, đến mức một mực đòi chia tay, không nghe điện thoại, không nói chuyện. Nhưng chỉ cần anh ấy nhắn tin bảo anh bị ốm, hay anh bị ngã xe, chảy máu là tôi quên hết tức giận, thay vào đó là sự lo lắng. Lúc ốm đau, bệnh hoạn thì đâu có thể giận được đây, nếu ta thực sự còn yêu thương. Vì vậy, tôi rất nghi ngờ tình cảm anh ta dành cho bạn bởi anh ta đã mặc kệ bạn khi bạn nằm viện, thậm chí còn xóa số trong danh bạ điện thoại nữa, không thèm hỏi thăm lấy một lời.

Tôi thì không hiểu vì sao người yêu bạn trong lời nói lại trước sau bất nhất như vậy? Không hiểu sao anh ta lại bảo hai người khó đến được với nhau mà chẳng đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào. Tôi thấy đến hứa hẹn nhiều còn khó tin nữa là luôn trong tình trạng “đe dọa” như vậy. Và quả thật thì con trai thường rất ghét con gái để bụng nhưng nếu bạn nhắc lại chuyện cũ anh ta cũng không thể đem chia tay ra dọa được. Anh ta phải gây dựng cho bạn niềm tin chứ không phải làm bạn thêm hoang mang nữa.

Anh à! Có nhất thiết phải níu giữ một tình yêu nhiều rắc rối và ít niềm tin như thế không? Bạn còn trẻ, bạn có tương lai, có quyền tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn, một người đàn ông toàn tâm toàn ý với bạn. Muốn làm lại từ đầu không phải ý muốn của một người mà thành được, trong khi tôi nhận thấy anh ta có rất ít chân thành và nhiệt tình bạn ạ. Quyết định là ở bạn mà thôi.

Chia sẻ