Tôi nên “làm ầm” hay giả vờ không biết nếu chồng đi “chơi gái”?
Việc mình nói với chồng, mình biết anh ta đi chơi gái cũng có cái dở. Bởi việc đó cũng đồng nghĩa với việc mình thừa nhận chồng không tôn trọng mình.
Chào bạn Minh Anh, chào Hoa Hạ và các bạn độc giả khác!
Mình nên giả vờ không biết hay mình nên trách cứ chồng? Tôi cho rằng nếu đàn ông đã có tật như thế thì dù mình có trách móc đến mức nào, anh ta cũng vẫn chứng nào tật đó thôi, không bỏ hẳn được đâu.
Việc mình nói với chồng, mình biết anh ta đi chơi gái cũng có cái dở. Bởi việc đó cũng đồng nghĩa với việc mình thừa nhận chồng không tôn trọng mình. Mà dã không tôn trọng mình thì mình còn ở với anh ta làm gì, mình phải ly dị chứ. Nhưng tôi không muốn ly hôn. Mà không đòi ly hôn thì anh ta sẽ được thể làm tới, lại tiếp tục con đường "bóc bánh trả tiền" và lại không tôn trọng mình hơn.
Còn nếu tôi giả vờ không biết thì sao? Liệu chồng có coi tôi quá khờ khạo rồi ngày càng tệ hơn không? Chồng chơi gái đã buồn rồi, nhưng nếu anh ta ngoại tình nữa thì mọi việc mới tệ hơn. Bởi lúc đó họ "quan hệ" với nhau không đơn giản với bản năng - tiền bạc, mà đã có tình cảm. Anh ta có thể vì người tình mà làm tan nát gia đình lắm.
Vậy tôi phải làm sao đây nếu rơi vào trường hợp đó? Mong các anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên trước khi tôi lập gia đình. Xin cám ơn.