BÀI GỐC Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

(aFamily)- Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

9 Chia sẻ

Muốn biết anh ta có đi "cave" không, hãy kiểm tra ví và điện thoại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong điện thoại có vài số điện thoại lạ với những cái tên lưu cũng rất kỳ cục, nửa kín, nửa hở.

Nhân có bài “Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?”, tác giả Minh Anh có đề cập tới:

Tự dưng liên hệ tới người yêu mình, việc anh ấy biết đi mát xa, biết đi bia bọt, hát hò đàn đúm. Em lăn tăn không hiểu anh ấy đã từng quan hệ với cave chưa? Làm thế nào khai thác được từ anh ấy và liệu khi đi với gái làng chơi, anh ấy có biết dùng đồ bảo vệ không?”

Tôi muốn nói một vài điều tôi đã trải trong vấn đề này:

Đàn ông thời nay khó tin lắm, nhất là những anh chàng dẻo mỏ, hoạt ngôn. Tất nhiên vẫn có đàn ông ngoan thật sự nhưng ít lắm, đếm trên đầu ngón tay. Còn đâu, đa phần, thói xấu nào cũng có, trong đó cái khoản gái gú đáng đặt lên hàng đầu.

Minh Anh đang yêu và có anh người yêu “ngoan ngoãn”. Nếu thực sự như thế quả thật đáng mừng cho em. Tuy nhiên, em cần phải kiểm chứng, đừng tin hoàn toàn vào những lời người khác nhận xét. “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, các cụ bảo thế, cấm có sai bao giờ.

Tôi có chồng rồi, lúc yêu, chồng tôi ngoan ngoãn lắm. Vừa là mối tình đầu và cả hai cũng là đầu tiên của nhau. Nhưng ngày xưa, chúng tôi 24 tuổi đã lập gia đình nên xét cho cùng anh ấy cũng đỡ “ngố” hơn người yêu Minh Anh bây giờ.

Song khi đã là vợ chồng, đã biết “chuyện ấy”, cánh đàn ông rất hay sinh tật “ham của lạ”. Chồng tôi cũng không nằm ngoài diện đó. Mồm leo lẻo nói không thế nọ, không thế kia, chỉ biết mình vợ. Ấy thế mà sểnh ra cái lại đi “hú hí” ở bên ngoài ngay.

Cái công việc của chồng tôi hay đi công tác, hội họp, bia bọt, chén chú chén anh rồi hát hò tay vịn nên tránh sao được cái khoản đến Z. Mà đa phần đến Z thì chỉ có cave thôi. Ngoại tình, tôi chưa thấy có dấu hiệu nhưng chơi gái thì có.

Một lần, tôi bắt gặp dấu vết lạ trên áo nên đâm nghi, lại còn có cả mùi hương nữa chứ. Tuy nhiên, tôi không túm ngay, cứ để im như không biết gì. Một hôm, chồng đang tắm, tôi kiểm tra cả ví và điện thoại. Kết quả trong điện thoại có vài số điện thoại lạ với những cái tên lưu cũng rất kỳ cục, nửa kín, nửa hở. Trong ví, ở ngăn kín đáo có hai cái bao cao su, mỗi cái một kiểu.

Tôi vẫn để yên, khoảng 2 tuần sau, tôi kiểm tra lần nữa. Vẫn kết quả giống như lần trước.

Tôi nhờ một cậu em gọi điện thoại vào mấy số lạ kia, giọng bên đầu dây kia õng a, õng ẹo của mấy gái làng chơi. Em tôi giả vờ khéo đến nỗi, mấy cô kia cứ tưởng là khách quen nên hẹn hò rối rít.

Sau vụ đấy, tôi nhẹ nhàng chất vấn chồng, tất nhiên chồng tôi hết đường chối cãi. Trông có vẻ ân hận lắm nhưng chắc gì bỏ được. Chỉ nhắc để lão biết thôi chứ cũng chẳng cấm được lão.

Đấy, Minh Anh cứ thử kiểm tra ví và điện thoại của người yêu xem có mấy thứ khả nghi đó không? Cứ khai thác từ từ sẽ biết rõ con người thật ngay. Giấu được một lần chứ không thể giấu được nhiều lần đâu em ạ.

Song em cần cẩn thận bởi con trai cũng hay nghịch ngợm. Nhiều cậu đồng nghiệp thấy người yêu em ngoan lại bày trò trêu đùa nhét bao cao su vào túi quần hay ví để em ghen thì sẽ mệt đấy. Cũng có vài trường hợp như thế rồi nên tôi nhắc em luôn để kẻo trách oan người yêu nhé.

Chia sẻ