BÀI GỐC Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

(aFamily)- Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

9 Chia sẻ

Minh Anh hãy giúp người yêu "giải ngố" trong "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thời đại ngày nay, chữ “trinh” của người con gái được xem nhẹ bớt nên không nhất thiết phải đề cao nó.

Trong cuộc sống gấp gáp, xô bồ nhưng tân tiến ngày nay, tại sao vẫn có những con người “ngố” thế nhỉ?

Chia sẻ cùng Minh Anh trong bài “Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?”

Em à, người yêu em quá lạc hậu và thuộc hàng hiếm. Những anh chàng thế này nên được xếp vào “sách đỏ” Việt Nam kẻo phí phạm. Đúng như tác giả BMW đã nói trong bài của anh ấy “32 tuổi mà vẫn còn "zin", hẳn anh ta chỉ dùng "cậu bé" để...”, anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

Làm đàn ông mà không “chơi” sớm thì uổng quá. Hơn 30 tuổi đầu chưa biết mùi con gái, sao còn gọi là đàn ông. Vượt qua tuổi dậy thì phải biết cân bằng mọi thứ, các bộ phận cơ thể phải được sử dụng hết chức năng và tối đa công suất nó có. Chỉ dùng chức năng này mà quên mất chức năng khác, để lâu cũng sinh ra bệnh nọ, tật kia.

Anh tin anh chàng của Minh Anh không dám thử “chuyện ấy” bởi từ lâu rồi anh ta chưa dám phá rào nên trong tiềm thức vẫn còn run sợ hoặc nhát chết. Giờ nếu muốn thay đổi, phải đưa anh ta đi “giải ngố”. Được một lần, chắc chắn anh ta sẽ “cầu tiến” thôi.

Anh ta 32 tuổi, vốn “ngố” sẵn nên không nói nữa, còn em 23 tuổi, lại là thế hệ cuối 8x, mà vẫn “ngố” nữa thì không ổn Minh Anh nhé.

Anh thấy các em teen thời nay mạnh bạo và quyến rũ lắm, sẵn sàng ăn chơi hết mình. Em không đến mức hết mình như thế nhưng cũng cần phải “thử” cho đỡ “ngố”.

Nói thật, anh đã từng trải với vài cô gái. Hơi thô lỗ song khi “gần gũi” với một cô gái nhút nhát, không có kinh nghiệm thật nhàm chán và mất công. Còn với những cô gái bạo dạn, nhiệt tình, có “trải” sẽ khác hẳn.

23 tuổi không còn ở cái tuổi trẻ con, cần có kiến thức về “chuyện ấy”. Kể cả việc “thử” cũng rất bình thường. Yêu nhau, thật lòng với nhau, trao cho nhau là lẽ đương nhiên. Tình yêu nếu được bổ sung thêm tình dục chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn.

Thời đại ngày nay, chữ “trinh” của người con gái được xem nhẹ bớt nên không nhất thiết phải đề cao nó. Hơn nữa, nếu như lấy chồng, em có kinh nghiệm trong “chuyện ấy” hẳn sẽ tốt hơn. Mặt khác, con trai đa phần khi lấy vợ đều đã từng ngủ với gái nên việc em giữ gìn nhiều khi em thiệt so với người ta thôi.

Lời khuyên của anh chắc có nhiều người không đồng tình nhưng nó thực tế. Tuổi trẻ không “thử” sau này chỉ tiếc nuối thêm. Người yêu em đã “ngố” tới nửa cuộc đời rồi, giờ em mà cũng “ngố” như thế thật phí phạm. Em nên nhận trách nhiệm “giải ngố” cho người yêu em. Như thế cả hai sẽ bớt “ngố” hơn.

Anh tin là sau khi hai người “gần gũi” nhau, kiến thức “chuyện ấy” của em cũng tăng lên đáng kể và em sẽ không phải đi hỏi những điều như trong bài viết của em nữa.

Chào em!

Chia sẻ