BÀI GỐC Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

(aFamily)- Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

9 Chia sẻ

32 tuổi chưa làm "chuyện ấy", hẳn bạn trai của Minh Anh có vấn đề "máy móc"

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chồng em có “súng” nhưng đạn “điếc” hoặc “súng” bị tắc nòng, “đạn” không chui ra được do lâu ngày không sử dụng.

Chào Minh Anh

Em nghĩ sao nếu một ngày trong tương lai gần đây, em và chàng 32 tuổi của em tiến tới hôn nhân thành một cặp vợ chồng. Sau những giờ phút hạnh phúc của tình yêu đơm hoa kết trái, em phát hiện ra sự thật đau lòng:

1.Chồng em bị “bất lực”, “trên bảo dưới không nghe”. Tình dục không hòa hợp, không thỏa mãn. Em thất vọng tột cùng và hai đứa sẽ chia tay.

2.Chồng em có “súng” nhưng đạn “điếc” hoặc “súng” bị tắc nòng, “đạn” không chui ra được do lâu ngày không sử dụng. Thế là không có con, phải đi chạy chữa, tốn tiền của, ít hi vọng. Nói dại, “điếc” hẳn thì bất hạnh vô cùng, kiểu gì cũng chia tay.

3. Bàng hoàng hơn nếu phát hiện anh ta bị đồng tính hay lãnh cảm, gần người khác giới chẳng có cảm giác lại quay sang thích đồng giới thì chết.

Chỉ 3 chú ý nho nhỏ vậy thôi, anh chẳng muốn kể thêm nữa, sợ Minh Anh mất tinh thần hoàn toàn lại khổ.

Em ơi,

Đừng “báu” gì cái 32 tuổi vẫn còn “zin” của người yêu em như nhiều người đã khuyên. Nên nhìn nhận thực tế một điều, cái gì sinh ra cũng có mục đích sử dụng. Để lâu không dùng làm sao tốt được.

Là đàn ông, 32 tuổi chưa biết “chuyện ấy” lần nào thì vứt. Anh nghi ngờ anh ta có vấn đề về giới tính không thì cũng hỏng hóc về “máy móc” rồi.

Nếu không bị hai bệnh trên cũng thuộc dạng đần độn. Có thực hiện “nghĩa vụ” vợ chồng cũng chỉ là “quấy quá” cho xong nhiệm vụ. Anh ta không biết mưu cầu “sự sung sướng” cho mình, hỏi làm sao biết cách để cho “đối tác” của mình “sung sướng” chứ?

Kiểu “ngố” này cũng khó lòng đào tạo. Sống giữa cái thời hiện đại này mà không biết thích nghi thì sớm hay muộn cũng bị đào thải, sinh bất mãn sang bất lực.

Loại, loại khẩn trương cái chàng “rau sạch” này thôi Minh Anh ạ. Sắm nhầm cái “máy móc” để lâu không sử dụng, ân hận có ngày đó em.

Cứ lấy anh chàng nào từng trải thậm chí càng từng trải “chuyện ấy” càng tốt. Như thế, em sẽ có lợi thêm mà thôi.

Những lời chân thành nhất của một người đầy kinh nghiệm dành cho em đấy!

                                                                                                                     Lốp to

Chia sẻ