BÀI GỐC Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

(aFamily)- Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

9 Chia sẻ

Có người yêu đã 4 năm nhưng anh trai em vẫn còn... "zin"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh em đây, tuy không nhiều tuổi như vậy, nhưng cũng gần 30 rồi, có người yêu 4 năm nay mà vẫn còn zin nguyên đấy.

Em nghĩ chuyện đàn ông 32 tuổi mà còn zin thì cũng không lấy gì làm lạ đâu. Nhất là anh ấy lại còn chưa có người yêu nữa. Đàn ông, không phải ai cũng ham hố và bản năng tới mức tìm cave hay chơi bời thác loạn để được làm chuyện ấy đâu. Anh em đây, tuy không nhiều tuổi như vậy, nhưng cũng gần 30 rồi, có người yêu 4 năm nay mà vẫn còn zin nguyên đấy. 

Mọi người đừng bảo em là con gái thì biết cái gì mà nói, chuyện anh ấy thì nói cho em làm gì? Nhưng người yêu anh ấy lại là bạn thân nhất của em nên mọi chuyện giữa hai người ấy em đều biết rất rõ. Bây giờ, bọn em mới học năm 3 đại học, vẫn còn trẻ con lắm. Anh em cũng rất tôn trọng và giữ cho người mình yêu. 

Có đứa bạn em đùa rằng, không biết có phải anh em “súng hỏng hay đạn điếc” không mà yêu nhau từng ấy năm chưa từng làm gì nhau. Bạn em cũng nói thật, nói chưa từng làm gì thì cũng không hẳn đúng, chỉ là đến Y mà chưa đến Z mà thôi. Tại hai người hơn kém nhau cũng khá tuổi, hơn nữa, cũng chưa có “điều kiện” thuận lợi nên hẵng cứ chờ đã. 

Bố mẹ bạn em khá nghiêm khắc. Con gái không bao giờ được đi chơi quá 10h tối. Anh em thì công việc bận bịu, đi làm về, đến nhà đón đi chơi sớm cũng phải tầm 8h tối rồi, mà 10 h đã có mặt ở nhà, “muốn cũng chả kịp làm gì”. Đến nhà ai thì cũng được “canh chừng khá cẩn mật”, không có chuyện được nói chuyện trên phòng riêng chỉ có hai mình quá mười lăm phút. Thế nên, cơ hội vẫn chưa tới. 

Bạn em nói không bao giờ chấp nhận lần đầu tiên của mình trong nhà nghỉ. Với nó, đấy là mọt dấu mốc quan trọng, to lớn lắm, cần phải được “tiến hành” một cách trang trọng, ở một nơi trang trọng, không phải lén lút, “bẩn thỉu” và xô bồ. Anh trai em thì đương nhiên phải tôn trọng một ý kiến chính đáng này rồi. Vẫn phải học cách tự kiềm chế và chờ đến lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cứ cái đà này, không khéo hai người ấy giữ được đến lúc cưới, vì cũng dự định là bạn em ra trường là cưới thôi. 

Người yêu chị Minh Anh, nếu được bạn bè nhận xét như thế, em nghĩ khả năng còn zin của anh ấy là rất nhiều đấy. Người ta có thể nói khoác về mình, chứ làm sao đi mớm lời nhờ bạn bè nói ra những câu như thế được. Đúng là những người như anh ấy bây giờ hiếm, rất hiếm là đằng khác, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Đàn ông, họ cũng biết cách trân trọng chính bản thân mình chứ, đúng không chị? 

Chị cũng không cần lo anh ấy ngố (đúng là tham lam quá, vừa muốn nguyên đai nguyên kiện, lại vừa muốn sành sỏi, từng trải cơ). Chưa làm chuyện ấy không có nghĩa là hoàn toàn mờ mịt về chuyện ấy, và kể cả có mờ mịt, ai cũng có một thứ người ta gọi là bản năng để dẫn dắt, chỉ lối, chị đừng lo.

Chúc anh chị hạnh phúc nhé! 

Chia sẻ