BÀI GỐC Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

Làm sao để biết anh ấy có còn... "zin"?

(aFamily)- Không phải em không tin người yêu nhưng 32 tuổi mà anh ấy vẫn còn “zin” nghe hơi lạ.

9 Chia sẻ

Bản thân chị và bạn trai chị cũng còn "zin" dù nhiều tuổi

,
Chia sẻ

(aVamily)- Anh ấy 30 tuổi, chị 26 tuổi nhưng bọn chị chưa từng làm "chuyện ấy" với nhau hay với ai...

Chào em,

Chị thì nghĩ thời buổi này những anh chàng như  thế vẫn còn, và con gái như chị em mình cũng vậy đó... 

Bạn trai chị là một ví dụ, cũng 30 tuổi rồi nhưng chị cảm nhận anh ấy chưa hề yêu ai thật. Bạn bè, gia đình và mọi người đều cũng có lời nhận xét như của em, ban đầu chị cũng không tin. Chị nghĩ thời buổi này làm gì 30 tuổi lại chưa yêu ai, đến con bạn chị còn bảo chị là ngây thơ lắm!

Nhưng chị cũng suy từ mình ra... Chị cũng 26 tuổi rồi, cũng chưa từng yêu ai mặc dù có nhiều người thích chị và đối với chị chuyện có bạn trai chị cực kỳ được chú trọng. Chị không đơn thuần yêu người ta chỉ vì sự hào nhoáng hay vì thích thích mà chị yêu người ta ở cái mà chỉ cảm thấy có được sự che chở, được quan tâm và chăm sóc và đặc biệt nó phải thực tế..

Một điều đặc biệt  là  cả anh và chị đều đến với nhau vào tuổi này và cả hai đều là mối tình đầu của nhau.. Có thể sẽ rất khó tin nhưng sự thật là thế. Chị vốn là người con gái rất chặt chẽ trong việc quan hệ khác giới,  chị không bao giờ có cái quan niệm là vượt quá giới hạn trước đám cưới.. Có thể chị lạc hậu, suy nghĩ hơi cổ kỹ nhưng theo chị, con gái cần phải biết giữ mình, mình tôn trọng mình thì người khác, và cả chồng mình sẽ tôn trọng mình..

Tời buổi này chị thấy tứ tung quá! Chị thấy thế hệ trẻ đang quá đà và những cái đam mê vô ích đó. Ngoài “ chuyện ấy” còn nhiều cái mình cần phải làm, phải lo và mình nên hướng tới cái gì tốt đẹp nhất. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau… Và hạnh phúc là ở đó..

Chị không thích những người đàn ông quá bạo dạn, quá sành sỏi. Thế nên chị cảm nhận đuợc người yêu chị đúng là người chị cần, và đặt niềm tin. Anh ấy cũng suy nghĩ giống chị, đến với nhau rất nhẹ nhàng, quan tâm nhau rất ân cần và ấm áp. Sống với người ta cả đời chứ không phải là sống làm xong chuyện ấy là thôi.

Mà nói thật, chị rất không hài cánh thanh niên bây giờ, đồi trụy hết rồi. Nếu chồng chị mà làm “ chuyện ấy” nhiều lần, chị biết được, chắc chị thấy ghê sợ lắm hixx… Yêu là tôn trọng là giữ gìn cho nhau. Khi đã thuộc về nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

Chị nghĩ bạn em giống ngườu yêu của chị thôi. Em cứ thử đi chơi, thử gần anh ấy, em sẽ cảm nhận sự khác biệt, sự vụng về, sự ngại ngùng… Chị đã thấy đuợc ở anh nhà chị như thế đó. Và chị cũng là truờng hợp giống anh ý thôi. Nhưng chính điều ấy lại làm cho mình cảm giác an toàn và hạnh phúc, khi đã yêu nhau thì lúc ấy hai người sẽ tự biết phải gần nhau như thế nào. Ai cũng phải trải qua những bước đầu tiên vụng về nhưng nó là nền tảng mà mình cần phải trân trọng nó. Rồi sau này mình sẽ hạnh phúc em à hìhì… 

Chúc em sẽ hạnh phúc và nhớ là giữ gìn đến ngày cưới nhé! Không cần nóng vội, sau này hạnh phúc của em sẽ được trọn vẹn, mình phải tôn trọng mình truớc, không cần quan tâm xu thế ngày nay thế nào. Dù là “ ngố” nhưng mình vẫn là mình em à? Thế tốt hơn.

Chia sẻ