BÀI GỐC Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P1)

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P1)

Tôi không bao giờ muốn gặp người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa.

4 Chia sẻ

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ chồng đến đón về, nào ngờ lại chết lặng khi nhìn người đứng trước mặt (P2)

N.T.M.H,
Chia sẻ

Tôi định đóng cửa thì anh ấy quỳ sụp xuống, giọng khẩn khoản: "Em có thể cho anh nhận lại con được không?"

Sự xuất hiện của T là ngoài dự đoán của tôi. Trong suy nghĩ, tôi không bao giờ còn muốn gặp lại anh ấy nữa. Sau giây phút bất ngờ, tôi định đóng cửa lại thì T bỗng có hành động khiến tôi sửng sốt. Anh ấy quỳ sụp xuống chân tôi, giọng khẩn khoản như là van nài: "Em có thể cho anh nhận lại con được không em? Anh đã tìm em và con 2 năm nay rồi".

Tôi sửng sốt, kinh ngạc, không nghĩ là T lại có hành động này. Dù gì anh ấy cũng là giám đốc một công ty, cũng có vị trí xã hội, sao bây giờ lại quỳ xuống dưới chân tôi thế này? Hơn nữa, ngày đó, chính anh ấy đã vứt bỏ tôi rồi còn ép tôi phá thai mà?

Tôi định đẩy anh ấy ra rồi đóng cửa, cắt đứt tình cảm bấy lâu thì con trai tôi đi ra. Thằng bé ngô nghê hỏi: "Mẹ ơi, ai vậy ạ?". T liền lao đến ôm chặt thằng bé, nghẹn ngào gọi con. Đêm đó, sau 2 năm xa nhau, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng để T ở lại trong căn nhà trọ nhỏ chật của mình.

Tối muộn nghe tiếng chuông cửa, tôi mừng thầm nghĩ chồng đến đón về, nhưng vừa mở cửa thì chết lặng khi thấy gương mặt người đàn ông ấy (P2) - Ảnh 1.

Sau giây phút bất ngờ, tôi định đóng cửa lại thì T bỗng có hành động khiến tôi sửng sốt. (Ảnh minh họa)

T kể chuyện cho con nghe rồi ru con ngủ. Nhìn anh ấy ngồi lặng bên giường con thật lâu, trái tim tôi đã bắt đầu mềm yếu. Nhưng tôi vẫn nhớ, mình là người đã có gia đình rồi. Tôi lên tiếng mời anh ấy ra khỏi nhà. Không ngờ, anh ấy lại nói rằng: "Năm đó là do vợ cũ ép anh làm vậy".

Anh ấy vừa nắm tay con, vừa kể lại rành rọt chuyện cũ, chuyện 2 năm trước. Khi biết tôi có thai, anh ấy vốn đã định qua nhà tôi để bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng rồi vợ cũ anh biết được. Sau khi ly hôn, cô ta nhanh chóng hối hận và muốn hàn gắn. Giờ lại thấy anh sắp có con, sắp cưới vợ nên lồng lộn ghen tức. Cô ta ép anh nhắn tin chia tay, buộc tôi phá thai, nếu không sẽ tự tử.

Lúc đó, anh nghĩ rằng nhắn tin cho tôi xong, để vợ cũ bình yên về, anh sẽ đến tìm tôi giải thích. Không ngờ cô ta đòi kiểm tra tin nhắn, bắt anh đưa về tận nhà và cứ khóc lóc giữ anh lại. Đến khi anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa với vợ cũ, đến tìm tôi thì tôi đã bỏ đi rồi. 

"Giờ anh muốn nhận lại con. Chồng em đã không cần đến mẹ con em, vậy hãy cho anh cơ hội". Anh vừa nói xong, tiếng gõ cửa lại vang lên.

(Còn tiếp)

Chia sẻ