BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Tôi cũng từng có những giây phút bồng bột!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là H và hiện đang 18 tuổi, khá gần tuổi với con của cô.

Kính gửi cô H.N,

Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là H và hiện đang 18 tuổi, khá gần tuổi với con của cô. Cháu đã đọc bài viết của cô và cháu đã quyết định gửi bài viết chia sẻ với cô, cháu hi vọng cô sẽ đọc và bài viết của cháu sẽ giúp ích được cô phần nào.

Cháu biết hiện giờ cô đang rất lo lắng và mất bình tĩnh, nhưng theo cháu, nếu bây giờ cô áp dụng biện pháp "Thiết quân lập" sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Có lẽ cháu còn quá trẻ để khẳng định đúng điều đó với cô, nhưng cháu nghĩ những người gần lứa tuổi teen với con của cô sẽ hiểu được tâm lý của nhau.

Khi cháu khoảng lớp 10 lớp 11, lúc đó cháu cũng 16, 17 tuổi, cùng tuổi với con cô bây giờ. Lứa tuổi mới lớn chưa suy nghĩ chín chắn và có nhiều bồng bột, bản thân cháu lúc đó không hẳn là không có suy nghĩ "muốn nổi tiếng" cho bằng người khác. Cháu cũng tham gia diễn đàn, cũng thích làm Quản trị viên của một diễn đàn khá tên tuổi và tham gia những cuộc thi dành cho những người yêu truyện tranh với hi vọng tên tuổi của mình sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa (cháu tự nhận mình có ngoại hình khá được). Nhưng sau đó một thời gian, cháu quen được với khá nhiều anh chị lớn, các anh chị đã khuyên dăn cháu mục tiêu quan trọng trước mắt là gì cùng với những lời động viên của người thân, cháu đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ và không có những sở thích "trẻ con" như trước nữa.

Nếu như cháu cũng làm một việc gì mà đối với cách nhìn nhận của người là "hư" và "chơi bời", khi cháu bị bố mẹ phát hiện cháu sẽ rất lo lắng và có chút sợ hãi kể cả bên ngoài cháu có nổi cáu lên đi chăng nữa. Cháu nghĩ con cô bây giờ cũng sẽ có tâm trạng tương tự như vậy, em cũng mới lớn, cũng mới có suy nghĩ muốn trở thành "hot girl" và mới bắt đầu có những hành động như vậy không lâu, khi bị cô phát hiện em cũng sẽ rất lo lắng. Nhưng cháu nghĩ nếu cô càng gay gắt mà mắng em thì em sẽ càng làm trái lời cô. Cô nên nhẹ nhàng khuyên nhủ em, giáo dục em về giới tính, tâm sự với em và thật bình tĩnh đưa ra lời khuyên nếu em có đang băn khoăn một vấn đề gì đó. Cô hãy nói cho em biết tầm quan trọng của bên trọng con người, giá trị của em là ở đâu và em phải làm sao mới có thể kiếm được một mối quan hệ tốt...Nếu như em có trót "ăn cơm trước kẻng" với bạn trai thì cô cũng đừng mắng chửi em quá nhiều và kéo dài, bởi như thế có khi em còn tiếp tục tiếp diễn...

Dùng những lời nói đánh vào tâm lý tuổi mới lớn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc mắng chửi hay đánh.

Cháu hi vọng rằng em sẽ hiểu và suy nghĩ chín chắn hơn.
 
H

Chia sẻ