BÀI GỐC Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

Con gái tôi đua đòi làm "Hot girl"

(aFamily)- Chưa hết, trong những emails thằng bé gửi cho con gái tôi còn có cả các hình ảnh nó chụp qua webcam trong chiếc áo body khoe hình thể.

15 Chia sẻ

Hành động của chị H.N dễ khiến con gái bất mãn

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù chị xem tin nhắn, máy tính của con là với mục đích tốt nhưng ở độ tuổi dậy thì, con gái chị có thể cảm thấy bị tổn thương vì không được tôn trọng.

Chào chị H.N!

Tôi hiểu cảm giác lo lắng của một người mẹ trong việc dạy dỗ con cái vì tôi cũng là một bà mẹ trẻ. Con gái của chị đang ở độ tuổi dậy thì với tâm lý chưa ổn định, do đó chị không nên nóng vội trong việc dạy dỗ cháu.

Tôi e rằng những gì chị đã làm với cháu sẽ khiến cho tình hình xấu đi hơn. Con người ta ai cũng vậy, dù đúng dù sai nhưng nếu bị chỉ trích nặng nề sẽ thấy mất mặt rồi trở nên bất cần và chống đối. Dù cháu đua đòi làm người lớn là sai nhưng lẽ ra chị không nên mắng cháu nặng nề như vậy. Tệ hơn nữa chị lại còn tát cháu. Cô bé chắc là đang giận mẹ về chuyện đó. Thậm chí tôi nghĩ cháu còn đang trách thầm chị vì đã xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của cháu.

 Chúng ta đều hiểu việc chị xem tin nhắn, máy tính của con là với mục đích tốt, nhằm hiểu rõ để dạy dỗ con nên người. Nhưng ở độ tuổi dậy thì như con gái chị, cháu có thể cảm thấy bị tổn thương vì không được tôn trọng. Tôi nghĩ chị đừng bao giờ mắc phải lỗi này nữa.

Tôi không rõ khi chị gọi điện cho cô giáo của con gái thì chị đã nói những gì? Chỉ là hỏi thăm chuyện học hành của cháu hay còn phàn nàn về con? Tôi nghĩ cháu sẽ càng bất mãn khi biết chuyện này. Bởi vì nếu cháu có không ngoan thì người trong nhà biết là quá lắm rồi, để người ngoài biết nữa cháu sẽ cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa đó lại là cô giáo cấp 3, cháu còn hơn 2 năm học ở trường đó nữa. Khi chị gọi cho cô giáo thì coi như chị đã đánh động rồi, cô giáo sẽ đặt dấu hỏi về con gái chị. Nếu cô là người không khéo, kể lể lại chuyện này cho giáo viên hoặc một học sinh thân thiết khác trong lớp biết thì con gái chị sẽ giận chị mãi. Chị đừng nghĩ những lời tôi nói là quá nặng nề. Bởi tôi đã từng có một bạn gái ở trong trường hợp này. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn trách mẹ về chuyện gọi cho cô giáo. Bạn tôi còn không bao giờ họp lớp và về thăm thầy cô sau khi ra trường.

Ở trường hợp con gái chị, tôi nghĩ tốt hơn hết là chị nên nói chuyện tâm tình với cháu. Hãy cho cháu cảm giác chị là một người bạn lớn của cháu để cô bé có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn của mình. Hãy gần gũi và cởi mở  với con, đó là cách tốt nhất để hiểu và dạy dỗ con được tốt. Chúc chị thành công.

Hoài Hương

Chia sẻ