Khi bụng bầu ngày một lớn, em bé trong bụng cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Vì thế nhiều thai phụ rất thích vuốt ve bụng mình để cảm nhận các cú đạp của con.
Với phụ nữ mang thai, vấn đề duy trì sức khỏe ổn định để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi là hết sức quan trọng.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vừa cứu sống sản phụ bị sốt xuất huyết nặng, đe dọa tính mạng mẹ và con.
Cô Shabana Parveen, 30 tuổi, đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh sau khi bị hành hung một cách tàn bạo.
Hành động tàn nhẫn này đang khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.
Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ "gã chồng hờ" hành hạ dã man thai phụ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Khi đang ở trong nhà, chị Nguyễn Thị Hằng bị khuyết tật và đang mang thai (trú thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị hai đối tượng xông vào nhà hành hung phải nhập viện điều trị.
Sắp sửa lên chức mẹ nhưng thai phụ kia trong lúc nóng giận không ngần ngại làm hại đến con nhỏ của người khác.
Khi tới khám nghiệm hiện trường, công an đã phát hiện bé gái 4 tuổi có vết thương ở cổ, tử vong trên vũng máu. Trong khi đó, người mẹ đắp mền, riêng người chồng treo cổ chết gần cửa.
Với tình trạng thể chất tốt, Ly Ly không thể tin vào sự thật, liền thắc mắc vì sao đứa con trong bụng mình lại có thể mắc dị tật như vậy. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, cô mới bật khóc vì chính mình là "thủ phạm" hại con ra nông nỗi này.